Những tấm ảnh dù chỉ là bế con, nhưng người ta thấy rõ gương mặt rạng ngời hạnh phúc của ông bố trẻ Đinh Thanh Trung và mỗi khi về nhà là anh lại tranh thủ chăm con giúp cho vợ.
Sáng nay 6/11, đội tuyển Việt Nam được nghỉ tập, vì thế chàng đội trưởng đang khoác áo QNK Quảng Nam đã tranh thủ chạy về nhà chơi với cậu con trai. Đinh Thanh Trung chia sẻ: “Thời gian qua đi tập huấn xa nhà, tôi nhớ con kinh khủng. Vì vậy, cứ đến tối là tôi lại bật điện thoại gọi về nhà để được nhìn thấy mặt con, được nghe nó ê a và nhất là để cu cậu không quên mặt của bố”.
Cậu bé Minh Hiếu, con trai của vợ chồng Đinh Thanh Trung có tên ở nhà là Seven - tức số 7, “con số yêu thích của bố nó” như lời Thanh Trung chia sẻ, hiện được 8 tháng tuổi và rất đáng yêu.
Cùng xem ông bố Đinh Thanh Trung chăm con thế nào nhé:
Hãy ngủ, ngủ đi con, bố ngủ trước nghen con...
Hai bố con mình cùng ngắm phố phường
Đinh Thanh Trung luôn giành phần bế con mỗi khi hai vợ chồng đi ra ngoài
Gương mặt rạng ngời hạnh phúc của ông bố trẻ khi ngắm thiên thần nhỏ của mình