Một trong những quy luật để cạnh tranh chức vô địch của các đội bóng, chính là tăng cường nhân lực và bòn rút lực lượng của đối thủ. Vì thế, người ta đã quá quen với những câu chuyện, cầu thủ đội bóng A khi chuyển đến đội bóng B sẽ được đính kèm theo một vài điều khoản như không được ra sân khi gặp lại đội A…
Ở giữa mùa bóng năm nay, B.BD đã quyết định để Nguyễn Tăng Tuấn và Mai Tiến Thành về FLC.TH, đội bóng được xem là “đối trọng” của họ trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, chẳng có sự ràng buộc nào trong thương vụ mà các CĐV B.BD đã bình luận rằng, gián tiếp giúp sức cho đối thủ. Thực tế khi trở lại Thủ Dầu Một, Tiến Thành, Tăng Tuấn và một cầu thủ cũ khác của B.BD là Văn Bình đã có một trận đấu tưng bừng để giúp FLC.TH thắng chính đội bóng cũ tới 3-0 ở vòng 13.
Đáng chú ý nhất là việc B.BD để Oloya Moses chuyển đến Nga chơi bóng với cái giá 9 tỷ đồng. Tiền vệ người Uganda là ngôi sao sáng giá nhất của B.BD nhưng đội bóng này đã để anh ra đi khá dễ dàng. Một câu hỏi đặt ra, với đội bóng từng chịu chơi và chịu chi như B.BD, số tiền nói trên không phải là quá lớn.
Thậm chí, nếu muốn, họ có thể “trói” Moses với những chế độ đãi ngộ tốt, thay vì nhanh chóng đồng ý cho ra đi. Thế nhưng, B.BD lại để cầu thủ trụ cột này ra đi khiến dư luận không khỏi suy nghĩ.