Ai cũng biết, mùa này Hải Phòng FC đối diện với nhiều sức ép. Họ phải chứng tỏ được sức mạnh của đội bóng từng giành ngôi Á quân mùa giải trước. Với tiềm lực của Hải Phòng FC, vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng thực sự là thành tích đáng ghi nhận. Nhưng cũng chính điều này đã mang đến áp lực cho thầy trò ông Trương Việt Hoàng. Bởi NHM đất Cảng luôn kiêu hãnh và muốn đội nhà phải đánh chiếm thứ hạng cao hơn.
Hải Phòng và sân Lạch Tray không chỉ mang đến áp lực cho đối thủ, cho trọng tài mà còn khiến những người thân của mình phải lao lên phía trước. Với CĐV Hải Phòng, bạn chỉ có một trong hai lựa chọn, đó là thành công, trở thành người hùng, hoặc thất bại và bị lãng quên. Điều tuyệt vời là ông Hoàng và tập thể không có nhiều ngôi sao của Hải Phòng FC luôn biết cách chắt chiu, vượt khó để trở thành niềm tự hào của NHM đất Cảng.
Phải nhấn mạnh đến khó khăn là bởi, tuần này Hải Phòng không có sự tiếp sức của những chiến binh trên khán đài Lạch Tray. Họ cũng vừa có chuyến hành quân thất bại tại Khánh Hòa. Nhưng bất chấp việc đối thủ mạnh, “người thân” bị loại khỏi cuộc chơi thì Hải Phòng FC vẫn có được điều mình mong muốn là chiến thắng. Một chiến thắng thắp lên hy vọng về sự trỗi dậy của đội bóng đất Cảng.
Không vui như Hải Phòng FC, nhưng cái cách mà B.BD và SLNA vượt khó ở trận đấu chiều nay cũng rất đáng khích lệ. Một đội bóng đang quen với cảnh sống sung túc giờ biết cắn răng vượt khó. Một đội bóng có quá nhiều cầu thủ trẻ và chẳng bao giờ giàu có về tiền bạc, song họ đã tìm được cho mình con đường đi đến sự bình ổn. Và đó cũng là một thành công đáng ghi nhận.