Sáng 3/2, các cầu thủ
U23 Việt
Có thể nói, bóng đá Việt
Nam đang làm tất cả những gì có thể để U23 Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất
cho SEA Games 2017 và những sự kiện trọng điểm trong năm. Bản thân các cầu thủ
cũng ý thức được sứ mệnh nặng nề mà mình đang gánh vác. Vậy nên, khi Xuân vừa mới
chớm, không khí Tết vẫn ngập tràn thì các tuyển thủ đã phải tạm biệt gia đình đến
TP.HCM hội quân. Có những người phải bay từ tờ mờ sáng, có những cầu thủ phải
hành quân cả đêm bằng xe khách để kịp giờ hội quân.
Chẳng ai muốn rời xa
gia đình vào những ngày đầu Xuân năm mới. Nhưng, vinh quang không dành cho những
người quá nghĩ đến bản thân mà quên mất việc phụng sự cho quảng đại quần chúng.
Bóng đá cũng như mọi lĩnh vực trong cuộc sống rất cần sự hy sinh, tận hiến của
từng thành viên. Thậm chí, những người được lựa chọn còn cảm thấy tự hào vì được
khoác lên mình tấm áo có in hình quốc kỳ, thực hiện giấc mộng mà hàng chục triệu
NHM đang theo đuổi.
U23 Việt
Những cái tên mới sẽ kết hợp với các cầu thủ đã khẳng
định được thương hiệu để tạo nên một U23 Việt