Hôm nay, các tuyển thủ trẻ vẫn tập luyện theo giáo án do ông thầy người Nhật Bản chuyển về từ Thái Lan. Ở đó đã có sự điều chỉnh để phong độ của các cầu thủ có thể đạt điểm rơi tốt nhất vào thời điểm tranh tài môn bóng đá nam của đại hội. Tuy nhiên, mấu chốt quan trọng nhất trong ngày này chính là việc gút lại danh sách chính thức, ai là người phải chia tay giấc mơ SEA Games sẽ được công bố và đấy là điều khiến trợ lý Thanh Sơn cảm thấy rất khổ tâm. Nói thế, bởi quyết định gạch tên cầu thủ là quyền của HLV Miura và lâu nay ông cũng là người nói lý do cùng lời tạm biệt với các cầu thủ bị loại trước những giải đấu lớn. Nay việc này được bàn giao lại cho ông Thanh Sơn vì HLV Toshiya Miura đang ở Thái Lan. Và thế là vị trợ lý vốn rất hiền lành này rơi vào tình cảnh khó xử.
“Làm việc với các tuyển thủ một thời gian, nhìn thấy sự nỗ lực và khát khao của họ trong quá trình chuẩn bị, giờ phải nói lời chia tay với những em không may mắn ngay trước thềm SEA Games 28, tôi rất áy náy. Thật khó khi nghĩ đến việc phải nhìn thấy nỗi buồn và thất vọng của các em. Tuy nhiên, các em còn rất trẻ, cơ hội còn rất nhiều ở phía trước, nên rất mong các em tiếp tục phấn đấu để tìm cơ hội ở lần sau”, trợ lý Thanh Sơn đã chia sẻ như thế vào chiều qua với báo giới.
Hôm nay, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ tập ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi xuất quân lên đường tranh tài tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Một ngày với rất nhiều cảm xúc!