Đầu tiên, sức mạnh của UAE nằm ở hàng thủ khá vững chắc. Đến lúc này, họ đang là đội duy nhất tại giải chưa thủng lưới. Bộ tứ hàng thủ gồm Musabbeh, Rashid, Salem, Alalawi chơi khá ăn ý, bọc lót và hỗ trợ rất tốt. Kế đến, hai tiền vệ trung tâm của họ hỗ trợ phòng thủ từ xa khá hiệu quả.
Đó là lý do khiến cho chân sút nổi tiếng với biệt danh “cỗ máy ghi bàn” của Australia là Maclaren gần như bị tê liệt khi đối mặt với UAE. Không những vậy, các tiền vệ của UAE cũng tổ chức tấn công khá sắc sảo, trong đó tiền vệ đội trưởng Abdulla Ali là chân chuyền cự phách, luôn có những đường bóng có độ “sát thương” khá cao.
Chắc chắn trong phòng ngự, sắc sảo trong phát động tấn công, nhưng khả năng dứt điểm của các học trò vẫn làm HLV Abdulla Ahmed đau đầu. Đến thời điểm này, các tiền đạo của UAE chưa ghi được bàn thắng nào. Nói thế là bởi, pha lập công duy nhất trong chiến thắng 1-0 của UAE trước Australia xuất phát từ quả đá phản của hậu vệ đối phương. Cần biết rằng, các chân sút của họ là Alakberi, Sultan hay Hashmi được các đồng đội tạo cho nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.
Thế nên, nếu hàng thủ chơi tập trung và HLV Toshiya Miura có đấu pháp cùng với việc sử dụng con người hợp lý, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể có một kết quả khả quan trước UAE trong ngày chia tay giải.