Những ngày này, dư luận nói rất nhiều về cuộc đấu ở cấp thượng tầng liên quan đến thể lệ bốc thăm chia bảng SEA Games 2017. Nước chủ nhà Malaysia đưa ra một luật chơi vốn chẳng giống ai và hướng đến việc, đưa hết các ứng viên vô địch trong đó có U22 Việt Nam, U22 Thái Lan vào một bảng đấu. Nhưng cuối cùng, nhờ chiến lược ngoại giao bóng đá uyển chuyển và kiên định, VFF đã thuyết phục được AFF, AFC buộc chủ nhà Malaysia phải thay đổi luật chơi nhằm hướng đến sự công bằng.
Chúng ta đã có được điều mong muốn là một sự công bằng trong cuộc chơi vốn có quá nhiều tính toán. Cách VFF bảo vệ quyền lợi cũng là để khẳng định vị thế của một trong những liên đoàn có vị thế dẫn dắt ở AFF. Nhưng sự thành bại của U22 Việt Nam ở SEA Games sắp tới không phụ thuộc vào việc chúng ta rơi vào bảng đấu nào. Nó phụ thuộc vào bản lĩnh, khả năng và khát vọng của thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng.
Đã có người lo là sau khi đấu tranh với LĐBĐ Malaysia thành công, U22 Việt Nam có nguy cơ chung bảng với U22 Thái Lan. Như thế thì sự đấu tranh ấy chẳng đem lại lợi ích gì. Nhưng thực ra, VFF đòi công bằng ở SEA Games không chỉ đảm bảo quyền lợi cho U22 Việt Nam mà còn thể hiện trách nhiệm đối với phong trào bóng đá ĐNÁ.
Và xin thưa rằng, U22 Việt Nam đến SEA Games với khát vọng vô địch và các đối thủ của chúng ta cũng vậy. Bước vào giải đấu chính thức, chẳng có khái niệm đội bóng yếu và muốn vô địch, chúng ta chỉ có một cách là chuẩn bị chuyên tâm, khoa học cho giải đấu. Vì thế, không được phép sợ U22 Thái Lan hay bất cứ đội bóng nào khác nếu U22 Việt Nam muốn là số 1 ĐNÁ.