Họ là những người ở cùng khách sạn, gặp nhau trong từng bữa ăn, vẫn lôi nhau ra một góc nào đó để “cà phê chém gió”. Có những người dính nhau “như hình với bóng”, nhưng chiều nay những người bạn thân nay phải “thân ai nấy lo”.
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài bên phía U21 báo Thanh Niên đã nói: “Ăn cây nào thì rào cây ấy! Chơi cho U21 báo Thanh Niên thì phải dốc hết sức để cùng đội giành chiến thắng”. Khi được hỏi “có ái ngại không khi bên kia chiến tuyến là những đồng đội ở U19 Việt Nam?”, tiền đạo của SLNA tỏ ra bình thản: “Chẳng có gì phải ngại cả, có gì sau 90 phút rồi hãy nói chuyện!”.
Khó xử nhất có lẽ là tiền đạo Phan Văn Long, đồng hương Quảng Nam của trung vệ Trần Hữu Đông Triều. Hai anh em này vẫn ở chung phòng, ngồi chung mâm khi tham gia U19 Việt Nam. Hỏi Văn Long “nếu phải đối diện Đông Triều thì sao?”, chàng ta chỉ gãi đầu rồi nói đùa mà như thật: “Khó chơi lắm, có khi em xin thầy ngồi trên khán đài!”.
Các cầu thủ U19 HA.GL-Arsenal JMG là thế, còn những đàn anh ở U21 báo Thanh Niên thì sao? Trung vệ Nguyễn Nam Anh cho biết: “Nói thật, nếu đây là trận chung kết thì quá đẹp, còn bây giờ biết làm sao được khi anh em phải gặp nhau sớm. U19 Việt Nam chơi thế nào ai cũng rõ rồi, chúng tôi chẳng bình luận gì nữa. Cứ ra sân và cố gắng hết sức để cống hiến một trận đấu hay cho khán giả, thế thôi!”.
Tuyển thủ Olympic Nguyễn Văn Mạnh cũng khẳng định: “Thật khó đá vì đây đều là những người anh em, đó là chưa nói U19 Việt Nam có sức hút lớn. Nhưng nói gì thì nói, chẳng ai muốn thua trong một trận đấu thế này cả…”.