Hôm nay là ngày đáng nhớ của U20 Việt Nam. Bên cạnh việc đến thành phố sẽ diễn ra 2 trong 3 trận đấu vòng bảng, họ còn chia tay hai thành viên vốn đã gắn bó từ những ngày đầu là Đoàn Văn Tới và Trương Tiến Anh. Sau ngày hôm qua, họ sẽ trở về Việt Nam và gác lại một giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ.
Có lẽ, người cảm thấy khổ tâm nhất chính là ông Hoàng Anh Tuấn khi phải nói lời chia tay với những học trò trung thành và đã hết mức cố gắng trong suốt chặng đường vừa qua. Nhưng, bóng đá là một cuộc chơi khắc nghiệt và đôi khi, người trong cuộc phải biết gạt sang bên cạnh những yếu tố chủ quan nhằm hướng đến mục tiêu lớn cho tất cả.
HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã đến địa điểm thi đấu
Bất cứ ai cũng có những phút yếu lòng rất đỗi con người. Nhưng, một tập thể chỉ có thể thành công nếu luôn có được sự đoàn kết, hết lòng vì nhau và không được phép yếu đuối trong mọi trạng huống. Tôi tin rằng, những người ở lại sẽ cảm thấy bản thân may mắn và đối diện với áp lực phải chiến đấu thay cho những đồng đội vốn nửa chừng đứt gánh. Nó cũng giống như việc, U20 Việt Nam đã dành những tình cảm rất đẹp cho Bùi Tiến Dụng, chiến binh dũng cảm đã bị chấn thương thời gian vừa qua.
U20 Việt Nam đã ở Cheonan. Lúc này, mọi tâm tư từ nay sẽ gác lại. Những khâu cuối cùng trong hành trình chuẩn bị cho U20 FIFA World Cup về cơ bản đã hoàn tất. Trước mắt chúng ta là sân chơi lớn với những đối thủ cực lớn. Tất nhiên, không có vinh quang nào dễ dàng mà có được.
Hành trình vất vả thời gian qua được U20 Việt Nam vượt qua một cách tuyệt vời. Thậm chí, sự có mặt của các chàng trai trẻ khoác lên mình tấm áo đỏ tại Hàn Quốc hôm nay là câu chuyện cổ tích hiện đại rồi. Nhưng, chúng ta muốn và bản thân các cầu thủ cũng muốn câu chuyện ấy sẽ tiếp tục với những tình tiết diệu kỳ, có hậu.