Sáng nay 29/9, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có buổi tập chủ yếu để thả lỏng và hồi phục thể lực cho học trò. Đặc biệt, thời tiết ở Yangon rất khó chịu khi mưa nắng bất thường, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và thể lực của các cầu thủ, đây là điều ban huấn luyện rất lo lắng.
Các tuyển thủ U19 Việt Nam khởi động trước buổi tập sáng nay 29/9
Sau buổi tập nhẹ vào buổi sáng, buổi chiều cùng ngày, các thành viên của U19 Việt Nam đã có buổi tham quan cố đô Yangon, đặc biệt là ngôi chùa vàng Shwedagon huyền thoại và rất nổi tiếng của xứ Miến Điện. Tương truyền, nơi đây chứa 4 báu vật thiêng liêng của các tín đồ Phật giáo, đấy là 8 sợi tóc của Phật Thích Ca, cây gậy của Câu Lưu Tôn, mảnh áo của Ca Diếp và cái lọc nước của Câu Na Hàm.
Trong chuyến tham quan, HLV Hoàng Anh Tuấn và trợ lý Dương Quốc Bình đã rất thích thú với longyi – chiếc váy truyền thống của đàn ông Myanmar, và đã mặc suốt trong chuyến tham quan chùa vàng Shwedagon làm các học trò cười ngất.
Cần nói thêm, phong tục của Myanmar khi vào chùa là phải để dép bên ngoài cổng và đi chân trần. Chiều nay, dưới cái nắng gay gắt khiến những phiến đá hoa cương lót trên lối đi đã trở nên… nóng như chảo rang, nên các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã được một phen thử thách như đi trên lửa.
Sau đây là những hình ảnh do HLV Hoàng Anh Tuấn chuyển về cho Bongdaplus:
Các tuyển thủ trẻ Việt Nam trong bài tập hồi phục vào buổi sáng
Đội U19 Việt Nam tham quan chùa vàng Shwedagon
Các thành viên BHL đội U19 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm
Các tuyển thủ U19 tranh thủ nghỉ chân sau một vòng tham quan
Một chuyến tham quan khá thú vị với các tuyển thủ trẻ
HLV Hoàng Anh Tuấn mặc longyi.