Bóng Đá Plus trên MXH

U19 Việt Nam được truyền cảm hứng bằng 2 câu nói

11:12 ngày 27/10/2016
Trước trận đấu với U19 Nhật Bản và cũng là trở ngại khó khăn nhất tại VCK U19 châu Á, HLV Hoàng Anh Tuấn có 2 câu nói quan trọng, đều bắt đầu bằng: Vào tới đây rồi...

    Trải qua 4 trận đấu khó khăn, U19 Việt Nam luôn bị đánh giá thuộc chiếu dưới và phải chơi với tư tưởng đội yếu hơn. Các cầu thủ của chúng ta phải nỗ lực hết sức, di chuyển nhiều hơn hẳn đối thủ và thể lực bị bào mòn, chấn thương bắt đầu tới ở mức độ khác nhau. Ở trận bán kết sắp tới, đối thủ lại là U19 Nhật Bản - đội bóng mạnh nhất tới thời điểm này ở mọi chỉ số và là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.

    HLV Hoàng Anh Tuấn chủ trương làm cho các cầu thủ thoải mái khi vào sân thi đấu, bên cạnh đó mọi người đều ý thức rằng đối thủ mạnh nhưng đội mình cũng không yếu. "Vào đến đây rồi, trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất châu Á và giành suất đi World Cup, đó là thành công lớn của chúng ta. Nên toàn đội cứ thoải mái mà chơi, chơi hết mình và coi đó như sự tận hưởng, không chịu áp lực gì về thành tích, kết quả", HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

    Gỡ bỏ áp lực, thêm nhiều niềm tin, U19 Việt Nam sẽ mạnh hơn
    Gỡ bỏ áp lực, thêm nhiều niềm tin, U19 Việt Nam sẽ mạnh hơn
    Gỡ bỏ áp lực, thêm nhiều niềm tin, U19 Việt Nam sẽ mạnh hơn

    Đánh bại các đội bóng lớn hơn đã trở thành thói quen của U19 Việt Nam ở VCK U19 châu Á, từ đương kim á quân CHDCND Triều Tiên, chủ nhà Bahrain, đội bóng lắm tiền nhiều của UAE cho tới Iraq. HLV Hoàng Anh Tuấn nói với các học trò: "Đã với tới đây rồi, vượt qua nhiều đối thủ mạnh, chúng ta cũng chẳng phải đội dễ bắt nạt. Chúng ta đã thể hiện được nhiều nên đối thủ cũng phải tôn trọng chúng ta".

    Hai câu nói này sẽ làm cho các cầu thủ tự tin hơn, thoải mái hơn khi ra trận và với các cầu thủ trẻ, khi không còn vướng bận đến tỷ số, họ sẽ chơi hay hơn hẳn, hiệu quả hơn hẳn. U19 Nhật Bản được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tự tin viết tiếp câu chuyện thần tiên của mình trên đất Bahrain.

    Trận đấu diễn ra vào 23h15 hôm nay (27/10) và được Bongdaplus tường thuật trực tuyến, kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
    Minh Hải • 11:12 ngày 27/10/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 21:08 ngày 27/10/2016

      xưa kia chiến tranh chúng ta thắng bằng tinh thần đoàn kết dân tộc vì hòa bình chúng ta đến đây cùng vì màu cờ sắc áo vì tổ quốc hãy cố lên các chàng trai chúng ta còn cách vinh quang hai trận nữa và hãy cứ coi hai trận này là hoàn toàn giải phóng nhỉ việt nam việt nam vđ

    • 20:07 ngày 27/10/2016

      Tôi nghiện BĐ nói chung và BĐVN nói riêng đã 30 năm. VN ta thường thoả mái sớm khi đã đạt thành tích ngoài mong đợi. Thi đấu ko tập trung để thua đậm như những trận đấu tối nay. Mong VN thay đổi thói quen ko hay này!

    • 20:49 ngày 27/10/2016

      Vô địch hay không cũng không quá quan trọng đâu các em. Điều quan trọng là các em hãy cho mọi người thấy các em đã làm gì ở trên sân.

    • 21:30 ngày 27/10/2016

      Đây là hình ảnh của Leicester mà chúng ta đang nghĩ đến !

    • 07:50 ngày 28/10/2016

      Xem lại 2 trận U19 VN - U19 Triều tiên với trận U19VN - U19 Nhật bản đá tối qua cảm nhận lối đá, phong cách, thái độ, tính đối kháng "máu lửa" hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tình cảnh bế tắc, hời hợt.

    • 11:29 ngày 27/10/2016

      Cố lên!, cố lên cố lên, cố lên

      • 15:40 ngày 27/10/2016

        Cố lên các cầu thủ U 19, các em là niềm tự hào của thanh niên Việt Nam.

      • 20:15 ngày 27/10/2016

        Cứ chơi hết mình, bản lĩnh lạnh lùng. Nhật bổn cũng chẳng ngại. Niềm tin chiến thắng

    • 11:31 ngày 27/10/2016

      Các cầu thủ thấu hiểu được lời dặn của ông HAT chắc sẽ chơi hay và chắc, họ sẽ chiến thắng chính bản thân rồi sẽ chiến thắng đối thủ

    • 12:36 ngày 27/10/2016

      Chúc tập thể U19 VN chiến thắng trong trận đấu tối nay nhé!

    • 13:22 ngày 27/10/2016

      Dù kết quả có thế nào thì các em cũng là những người hùng trong lòng người hâm mộ

    • 14:17 ngày 27/10/2016

      Tâm lý thoải mái và tự tin cộng với lòng tự trong và lòng tự hào dân tộc được BHL thổi hồn vào các cầu thủ trẻ U19 VN. Tôi tin chắc U19 VN sẽ chơi hay thanh thoát và hiệu quả hơn, thắng được là quá tuyệt vời còn thua và cách thua phải cho đối thủ thấy ta sẽ còn vươn lên trong tương lai. Chúc U19 VN thành công.

    • 14:18 ngày 27/10/2016

      rồi một ngày nào đó bóng đã vietnam sẽ là những đội bóng mạnh hàng đầu châu á.

    • 15:34 ngày 27/10/2016

      Hãy chơi và tận hưởng kỳ tích của các em đã tạo ra. Tôi ủng hộ các em.

    • 15:59 ngày 27/10/2016

      Chúng ta cách chức vô địch 2 trận nữa thôi. Cố lên đoàn quân áo đỏ, các em là niềm tự hào của tất cả chúng tôi.

    • 18:22 ngày 27/10/2016

      đã ko chơi thì thôi còn chơi thì phải chơi hết mình.u19 vn đã đi tới đây đâu có nghĩa là chúng ta buông xuôi và dễ bắt nại. hãy chơi 1 trận ra trò cho cả thế giới biết đến năng lực chúng ta, chứ đừng nghĩ rằng chúng ta ko bao giờ hơn họ. đó là sai lầm ! đêm nay các bạn hãy chơi 1 trận đúng nghĩa của 1 đội bóng đoạt vé vào WC 2017 hàn quốc nha. hãy tuân thủ đấu pháp mà hvl đã đề ra U19 vn cố lên !!!!!

    • 19:26 ngày 27/10/2016

      Thắng thua không quan trọng. Học hỏi cách đá người Nhật để năm sau "chơi" mấy đội ở Vòng CK U20 Thế giới. Nếu đánh bại người Nhật để vào được trận CK thì còn gì bằng "Mong Muốn".

    • 19:37 ngày 27/10/2016

      Cố gắng cầm hòa đến loạt luân lưu các em nhé

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay