Chiến thắng 2-1 trước U16 Indonesia ở trận mở màn giúp U16 Việt Nam có trạng thái tâm lý thoải mái để bước vào cuộc đọ sức với U16 Nhật Bản – đội bóng có đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ trong bảng J. Điều này giúp đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng thể hiện được lối chơi khá tích cực.
Sau tiếng còi nhập cuộc, U16 Nhật Bản tràn lên tấn công để hy vọng tìm được thắng lợi hủy diệt như cách họ vượt qua U16 Philippines (9-0) ở lượt đấu đầu tiên. Tuy nhiên, U16 Nhật Bản đã không làm được điều họ muốn trước cách thi đấu tập trung của U16 Việt Nam. Phải đến phút 33, U16 Nhật Bản mới khai thông được bế tắc nhờ pha ghi bàn của hậu vệ Iyoha.
Nhưng bàn thua này không làm U16 Việt Nam sụp đổ mà thậm chí, các cầu thủ trẻ còn tự tin dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của U16 Việt Nam được đền đáp ở phút 70. Người ghi bàn gỡ hòa cho đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng là tiền đạo Trọng Hóa - tác giả của 2 bàn thắng vào lưới U16 Indonesia ở lượt trận đầu tiên.
Bị thủng lưới và đối mặt với nguy cơ bị kìm chân, U16 Nhật Bản đưa ra những điều chỉnh về nhân sự để chơi với 4 tiền đạo trong những phút cuối trận. U16 Việt Nam phòng ngự rất nỗ lực trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ, nhưng bàn thắng vẫn đến với U16 Nhật Bản ở phút thứ 82. Người lập công cho U16 Nhật Bản lại là một hậu vệ và lần này là Wakaba Shimoguchi.
Thắng sát nút 2-1, U16 Nhật Bản đã cầm chắc ngôi đầu bảng J cùng tấm vé trực tiếp tham dự VCK giải U16 châu Á 2014 (tại Myanmar). Trong khi đó, U16 Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh 1 trong 5 tấm vé vớt dành cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại.