Do mới ráp đội hình cách đây 3 ngày, nên lối chơi của đội tuyển TP.HCM vẫn chưa liền mạch, nên không ngạc nhiên khi đội khách Gangwon là bên nắm thế trận, liên tục gây áp đảo và bàn thắng đã đến cho họ ở phút 14 do công của Chan Wool.
VIDEO: Tuyển TP.HCM 4-4 Gangwon FC
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Phút 34, trong một tình huống lộn xộn, Robert Đặng đã bất ngờ đưa bóng vào lưới cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Sau đó, lại chính trung vệ Robert Đặng tiếp tục có bàn cân bằng 2-2 cho đội chủ nhà ở phút bù giờ 45+1, dù trước đó Chan Wool đã có cú đúp nâng tỷ số lên 2-1 cho Gangwon ở phút 41.
Cầu thủ Robert Đặng, người lập cú đúp cho tuyển TP.HCM. Ảnh: Quốc An
Thế trận trong hiệp 2 vẫn không khác so với hiệp đầu tiên, và đội bóng đến từ Hàn Quốc vẫn là những người cầm thế trận. Vậy nên, không ngạc nhiên khi họ có thêm 2 bàn thắng liên tiếp ở phút 48 và 49 do công của Kim Seung Yon và Chang Jin, trước khi Đình Luật rút ngắn tỷ số xuống 3-4 ở phút 60 trên chấm phạt đền. Sau đó, Văn Đại cân bằng tỷ số 4-4 cho tuyển TP.HCM đúng phút 89.
Hoà 4-4 trong thế trận rượt đuổi tỷ số, nhưng cả chủ lẫn khách đều tỏ ra hài lòng với trận đấu mang nhiều tính hữu hảo này. Cần nói thêm, tiền vệ Lương Xuân Trường đã được HLV Choi Yun Keom tung ra sân trong đội hình xuất phát và thi đấu suốt 90 phút của trận đấu, nhưng sự thể hiện của Xuân Trường trong trận đấu này không quá nổi trội.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
Tuyển TP.HCM: Xuân Việt (Đức An, 46’), Đình Luật (Hữu Tuấn, 72’), Tiến Duy, Robert Đặng (Xuân Dương, 61’), Ngọc Duy (Ngọc Duy, 53’), Văn Thanh, Anh Tài (Thanh Bình, 58’), Văn Thuận, Minh Trung, Quốc Long (Trần Kiệt, 78’), Văn Đại.
Gangwon: You Gual (Bum Young, 52’), An Ji Ho, Chang Jin, Diego (Kyung Jung, 70’), Chan Wool, Beom Seok (Jin Sung, 56’), Kim Seung Yong, Jung Seung Yong, Yo Han, Xuân Trường, Kim Oh Gyu (Ji Yong, 63’).
Xuân Trường chưa nổi trội trong màu áo Gangwon. Ảnh: Quốc An
Niềm vui của cầu thủ Gangwon khi ghi bàn thắng. Ảnh: Quốc An
Các tuyển thủ Việt Nam có mặt dự khán trận đấu. Ảnh: Quốc An
HLV Hữu Thắng cũng có mặt trên sân. Ảnh: Quốc An