Cứ mỗi lần sốt vé khi ĐT Việt Nam thi đấu ở sân Mỹ Đình, các cầu thủ Hà Nội hoặc các vùng lân cận đều méo mặt vì vé. Lần này, những cầu thủ như Văn Quyết, Thành Lương... khổ hơn cả.
Ở những đợt sốt vé trước, một người bạn thân của Thành Lương từng tiết lộ rằng, Lương "dị" phải bỏ rất nhiều tiền ra để mua vé vì anh em bạn bè và nhất là họ hàng, làng xóm muốn đi xem, cổ vũ ĐT Việt Nam. Theo người bạn này, mỗi trận đấu có ĐT Việt Nam, Thành Lương phải bỏ ra khoảng cả 3-40 triệu đồng và phải huy động từ nhiều nguồn để có được lượng vé . Nổi tiếng quý người và luôn lo lắng chuyện vé cho gia đình, anh em, bạn bè, kỳ này, Thành Lương lại mất "khoảng ngần ấy".
Công Phượng cũng tốn rất nhiều tiền để mua vé tặng gia đình, các thầy và bạn bè. HLV Trương Quang Vinh, người thầy đầu tiên của Công Phượng khi cả 2 cùng cống hiến cho đội bóng huyện Đô Lương nhận được vé mời từ cậu học trò nổi tiếng và sẽ cùng với gia đình Nguyên Mạnh lên Hà Nội cổ vũ các học trò. Ngoài ra, Công Phượng cũng tặng vé cho rất nhiều người bạn ở Đô Lương. Là người nổi tiếng, chàng tiền đạo xứ Nghệ cũng tốn kém cả 20 triệu đồng để mua vé.
Lo được tấm vé vào thời điểm này là chuyện không hề đơn giản và các tuyển thủ cũng đau đầu vì vé. Tuy nhiên, họ cũng có niềm vui vì "ĐT Việt Nam được yêu mến, ủng hộ lớn như thế" và bản thân họ cũng có thêm động lực để thi đấu tốt hơn khi có sự cổ vũ của gia đình, vợ con, bạn bè và người thân.