Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật U19 Việt Nam 4-3 U19 Philippines

18:23 ngày 15/09/2016
Chiến thắng chật vật trước U19 Philippines đã giúp U19 Việt Nam có được 7 điểm sau 3 trận đấu, qua đó tạm vượt qua Malaysia để trở lại ngôi đầu bảng A.
    U19 Việt Nam 4-3 U19 Philippines
    Ghi bàn
    U19 Việt Nam: Đức Chinh (10' pen, 62), Tiến Anh (28'), Trần Thành (60')
    U19 Philippines: Mark Winhoffer (19'), Kintaro Miyagi (25'), Ngọc Bảo phản lưới 88')

    Đội hình thi đấu
    U19 Việt Nam: Sỹ Huy, Tấn Tài, Tấn Sinh, Ngọc Bảo, Văn Hậu (Tiến Dụng 81'), Tiến Anh, Hoàng Nam, Thanh Hậu, Lâm Thuận (Trọng Hóa 21'), Đức Chinh, Trần Thành (Tiến Linh 61').
    U19 Philippines: Michael Asong, Major Ebarle, Mar Diano, Christian Lapas, Patrick Valenzuela, Jordan Jarvis (Jerome Marzan 79'), Mark Winhoffer, Kyle Magdato, Earl Laguerta (Josh Miller 66'), Jeremiah Borlongan, Kintaro Miyagi (Lorenzo Genco 42').
     
    Bảng A

    STT Đội Trận TH B BT BBĐiểm
    1Việt Nam 3 2 1 0 8 4 7
    2Malaysia 2 2 0 0 7 1 6
    3 Đông Timor 2 1 0 1 3 5 3
    4Singapore 2 0 1 1 1 2 1
    5 Philippines 3 0 0 3 4 11 0
    - Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của U19 Việt Nam hiện là tiền vệ Tống Anh Tỷ. Cầu thủ người Bình Dương đã có 1 cú đúp trong chiến thắng 4-1 của U19 Việt Nam trước U19 Đông Timor. 

    - Đánh giá về đối thủ Philippines, HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin: “Phải nói rằng Philippines không phải là đối thủ của chúng ta. Sau 2 lượt trận, họ rất yếu. Nhưng không vì thế mà chúng ta được phép chủ quan. Và tôi cũng nói từ trước giải, U19 Việt Nam cần tôn trọng tất cả các đối thủ. Như bài học rất lớn cách đây vài ngày, Việt Nam hòa Singapore. Đó là bài học lớn về thái độ nhập cuộc thi đấu”. 

    U19 Việt Nam không được phép chủ quan trước đối thủ yếu hơn - Ảnh: Đức Cường 

    - Mục tiêu của U19 Việt Nam là đi đến trận đấu cuối cùng. Và HLV Hoàng Anh Tuấn đang tính toán để có được một lực lượng đồng đều nhất có thể để hoàn thành mục tiêu. 

    Thông tin lực lượng
    Hai đội có lực lượng tốt nhất 

    Thông tin trận đấu 
    - U19 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng A với thành tích 4 điểm sau 2 trận. U19 Philippines xếp chót bảng A với 2 thất bại. 
    - Cùng với U19 Singapore, U19 Philippines là đội bóng có thành tích kém nhất trong những lần tham dự VCK U19 Đông Nam Á. “Tiểu Azkals” (biệt danh của đội trẻ Philppines) chưa từng vượt qua nổi vòng bảng ở giải đấu cấp khu vực. 
    - U19 Việt Nam gặp U19 Phillippines duy nhất một lần ở đấu trường U19 Đông Nam Á. Đó là cách đây 14 năm. Khi đó Việt Nam thắng Philippines 6-0. 
    18h00': Dù U19 Việt Nam đã có được 4 bàn thắng tại VCK U19 Đông Nam Á song HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa hài lòng về khâu dứt điểm của các học trò. Theo ông, các tiền đạo vẫn chưa có được độ sắc bén nhất trước khung gỗ đối phương. 
    18h05': Tính rộng từ giải giao hữu KBZ Bank Cup tổ chức ở Myanmar đến nay, U19 Việt Nam chưa thua một trận đấu nào (thắng 4 hòa 4).
    18h10': Hàng thủ đang là điểm mạnh của U19 Việt Nam trong suốt giải giao hữu đến 2 lượt trận ở VCK U19 Đông Nam Á. Trong 8 trận đấu, U19 Việt Nam chỉ thủng lưới 3 lần.
    18h15': Tuy nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn ít nhiều không vui khi U19 Việt Nam để thủng lưới trước Đông Timor. "Ban huấn luyện đã giao chỉ tiêu ở hiệp 2, U19 Việt Nam không để thủng lưới trước Đông Timor. Tuy nhiên các cầu thủ vẫn để lọt lưới khá đáng tiếc". 

    VIDEO: U19 Việt Nam 4-1 U19 Timor Leste 

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.



    18h20': Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, U19 Việt Nam sẽ có được 7 điểm sau 3 lượt trận. Với tình hình bảng đấu hiện tại, số điểm trên sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rộng cửa vào bán kết. 



    18h25': Đội hình ra sân 

    U19 Việt Nam: Sỹ Huy, Tấn Tài, Tấn Sinh, Ngọc Bảo, Văn Hậu, Tiến Anh, Hoàng Nam, Thanh Hậu, Lâm Thuận, Đức Chinh, Trần Thành.
    U19 Philippines: Michael Asong, Major Ebarle, Mar Diano, Christian Lapas, Patrick Valenzuela, Jordan Jarvis, Mark Winhoffer, Kyle Magdato, Earl Laguerta, Jeremiah Borlongan, Kintaro Miyagi.  
    18h30': HLV Hoàng Anh Tuấn lần đầu tiên sử dụng tiền vệ cánh Lâm Thuận ở VCK U19 Đông Nam Á. Đây là một trong số những cầu thủ quan trọng của U19 Việt Nam cũng ở giải đấu này 1 năm về trước. Tuy nhiên chấn thương và phong độ có phần không tốt đã khiến Lâm Thuận không còn là sự lựa chọn hàng đầu ở những chiến dịch vừa qua. 

    Lâm Thuận cần tận dụng cơ hội ra sân để khẳng định mình - Ảnh: Kim Cương 


    18h35': HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục xoay vòng lực lượng ở tuyến giữa cùng như hàng tiền đạo. Bộ ba B.Bình Dương là Tiến Linh - Duy Khánh - Tống Anh Tỷ ngồi ngoài để tạo điều kiện cho bộ đôi của HA.GL là Lương Hoàng Nam và Phan Thanh Hậu ở giữa sân. Trong khi Đức Chinh và Trần Thành sẽ đá cặp với nhau trên hàng tiền đạo. 

    Thanh Hậu đá tiền vệ trung tâm cùng Lương Hoàng Nam 


    18h40': HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng đội hình 4-4-2 thay cho 4-2-3-1 như ở 2 trận đấu trước đó. Tuy nhiên, Trần Thành sẽ đá rộng và sơ đồ hoàn toàn có thể chuyển về 4-2-3-1. 

    18h45': U19 Việt Nam gặp U19 Phillippines duy nhất một lần ở đấu trường U19 Đông Nam Á. Đó là cách đây 14 năm. Khi đó Việt Nam thắng Philippines 6-0. 
    18h50': Bộ đôi tiền đạo Đức Chinh và Trần Thành chưa có bàn thắng nào ở giải đấu năm nay. Trước một Philippines đã thủng lưới tới 7 bàn sau 2 trận, đây sẽ là cơ hội để 2 cầu thủ này giải khát cơn hạn bàn thắng. 

    Đức Chinh tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại VCK U19 Đông Nam Á 2016 
    18h55': Hai đội tiến ra sân thực hiện nghi thức hát quốc ca. Ở trận đấu này, U19 Việt Nam tiếp tục mặc áo trắng, quần trắng tất trắng. Trong khi U19 Philippines mặc áo xanh, quần xanh, tất xanh. 
    1': Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. U19 Philippines giao bóng. 
    3': Tiến Anh từ cánh trái tạt bóng vào vòng cấm cho Hà Đức Chinh nhưng hậu vệ Philippines kịp đánh đầu giải nguy. Những phút đầu tiên của trận đấu, U19 Việt Nam đang là đội nhập cuộc tốt hơn. 
    5': Liên quan đến tình hình bảng A, U19 Malaysia có chiến thắng 2-1 trước U19 Singapore để vươn lên vị trí nhất bảng A với 6 điểm. 
    9': Penalty cho U19 Việt Nam. Hậu vệ Major Ebarle phạm lỗi với Lâm Thuận trong vòng cấm. Số 4 của Philippines tỏ vẻ khó chịu khi liên tục chứng kiến Lâm Thuận đảo bóng sát vòng 16m50. 

    Lâm Thuận kiếm về quả penalty cho U19 Việt Nam - Ảnh: Đức Cường 
    U19 Việt Nam 1-0 U19 Philippines (Đức Chinh 10')

    10': VÀOOO!!! Trên chấm phạt đền, Đức Chinh nhẹ nhàng đệm bóng vào giữa gôn. Thủ thành Michael Asong đã bị đánh lừa nên đổ người sai hướng. 



    Đức Chinh có bàn thắng đầu tiên ở VCK U19 Đông Nam Á 2016 - Ảnh: Đức Cường 

    14': U19 Việt Nam đang tổ chức những đường chuyền với cự ly trung bình. Việc sử dụng 2 tiền vệ có kỹ thuật là Thanh Hậu và Hoàng Nam ở giữa sân giúp U19 Việt Nam cầm bóng tốt hơn và chuyền tốt hơn. 
    17': Huỳnh Tấn Sinh phạm lỗi cài chân với tiền vệ Mark Winhoffer ở giữa sân. Hàng phòng ngự U19 Việt Nam đẩy lên rất cao nhằm pressing đối thủ. 
    U19 Việt Nam 1-1 U19 Philippines (Mark Winhoffer 19') 

    19': VÀO! Bàn thắng bất ngờ cho U19 Philippines. Mark Winhoffer đi bóng lách qua hai hậu vệ U19 Việt Nam vào vòng cấm. Anh đảo người sang phải rồi cứa lòng vào góc xa. Bóng đập người hậu vệ U19 Việt Nam khiến thủ môn Sỹ Huy không kịp trở tay. 

    22': U19 Việt Nam thay người. Trọng Hóa vào sân thay cho Lâm Thuận không thể tiếp tục thi đấu. 
    U19 Việt Nam 1-2 U19 Philippines (Kintaro Miyagi 25') 

    25': Jeremiah Borlongan đi bóng sát đường biên ngang rồi chuyền vào trong cho Kintaro Miyagi dễ dàng đệm bóng vào khung thành trong tư thế không bị ai kèm. Hàng phòng ngự của U19 Việt Nam đã sơ hở trong cả tình huống be góc lẫn kèm người. 


    U19 Philippines bất ngờ vươn lên dẫn trước - Ảnh: Đức Cường
    U19 Việt Nam 2-2 U19 Philippines (Tiến Anh 28') 

    28': VÀOOO!!! Một tình huống dàn xếp đá phạt cực hay của U19 Việt Nam. Thanh Hậu chuyền bóng cho Đức Chinh tỉa sang phải cho Trọng Hóa thoát xuống đệm bóng vào vòng 5m50 cho Tiến Anh dứt điểm cận thành. 2-2 cho U19 Việt Nam. 


    Tiến Anh gỡ hòa cho U19 Việt Nam - Ảnh: Đức Cường 

    35': Tiến Anh thực hiện quả phạt góc bên cánh trái cho Tấn Sinh ở cột xa khung thành Philippines. Trong tư thế bị đối phương gây sức ép, Tấn Sinh đánh đầu ra ngoài. 
    42': Đức Chinh đau đớn nằm sân. Anh đang ôm chân phải sau va chạm với đối thủ. U19 Philippines tranh thủ thay người. Lorenzo Genco thay cho Kintaro Miyagi - cầu thủ ghi bàn thắng thứ 2 cho đội bóng này. 
    43': Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh của U19 Việt Nam nhận thẻ vàng.
    45': Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 1 phút. 
    45'+1: Trọng tài Khin Maung Win nổi hồi còi khép lại hiệp 1 trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Philippines. Tỷ số 2-2 chắc chắn sẽ khiến HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng. Khoảng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp sẽ là thời điểm tốt để ông nhắc nhở các học trò. 
    46': Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. U19 Việt Nam lập tức dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. 
    49': Trọng Hóa bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Đội trưởng Earl Laguerta nhận thẻ vàng. 

    Trọng Hóa bị phạm lỗi - Ảnh: Đức Cường 


    50': Thanh Hậu đặt lòng chân trái đưa bóng về góc xa khung thành U19 Philippines nhưng vọt xà ngang. 

    54': Trần Thành ngẫu hứng lốp bóng cho Đức Chinh đột phá vòng cấm và bắt vô lê ngay. Bóng đi rất mạnh và căng nhưng thủ môn Michael Asong lại cản phá thành công. Đáng tiếc cho U19 Việt Nam. 
    57': Không vào! Thêm một cơ hội nữa dành cho Đức Chinh. Tiến Anh từ cánh trái tạt vào vòng cấm đập vào lưng của hậu vệ Philipines tìm đến Đức Chinh ở trước khung thành. Nhưng cầu thủ này lại đệm bóng lên trời. 

    59': Penalty cho U19 Việt Nam. Đức Chinh bị Major Ebarle phạm lỗi trong vòng cấm. Hậu vệ Philippines phải nhận thẻ vàng. 
    U19 Việt Nam 3-2 U19 Philippines (Trần Thành 60')

    60': VÀOOO!!! Trần Thành thực hiện quả đá phạt đền đưa bóng vào giữa gôn.

    61': Ngay sau khi ghi bàn, tiền đạo Trần Thành được rút ra sân. Tiến Linh được tung vào đá cặp với Đức Chinh. 
    U19 Việt Nam 4-2 U19 Philippines (Đức Chinh 62')

    62': VÀOOO!!! Tận dụng thoáng mất tập trung của Earl Laguerta trước vòng cấm, Đức Chinh cướp bóng trong chân cầu thủ này rồi vượt qua cả thủ môn Michael Asong trước khi đệm bóng vào gôn trống. 



    Đức Chinh lập cú đúp - Ảnh: Đức Cường 


    64': U19 Philippines thay người. Josh Miller vào sân thay cho Earl Laguerta. 
    69': Nguy hiểm! Tấn Tài chọc khe cho Tiến Linh đối mặt với thủ môn Philippines. Nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này lại không thể tìm vào khung thành. 
    74': Ngọc Bảo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm đối với Genco. Mark Winhoffer hai lần dứt điểm về khung thành nhưng không thành công. 
    77': Hoàng Nam tạt bóng sát đường biên ngang cho Đức Chinh trong vòng cấm nhưng thủ môn Michael Asong lao ra kịp thời bắt gọn. 
    79': U19 Philippines thay người cuối cùng: Jerome Marzan vào sân thay cho Jordan Jarvis. 
    81': U19 Việt Nam thay người cuối cùng. Tiến Dụng vào sân thay cho Văn Hậu. Anh sẽ đá trung vệ cùng Tấn Sinh và Ngọc Bảo được kéo sang trái. 
    82': Bóng trúng cột dọc U19 Việt Nam! Pha đánh đầu của Genco tạo điều kiện để Mark Winhoffer sút bóng trong vòng cấm dội cột dọc U19 Việt Nam. 
    87': Đức Chinh nhả bóng cho Tiến Linh từ tuyến 2 băng lên dứt điểm. Bóng đi mạnh nhưng vọt xà ngang. 
    U19 Việt Nam 4-3 U19 Philippines (Ngọc Bảo phản lưới 88')

    88': VÀO! U19 Philippines có bàn rút ngắn cách biệt may mắn. Hậu vệ Ngọc Bảo trong nỗ lực ngăn cản sức ép từ hai cầu thủ Philippines đã bất cẩn phản lưới nhà. 
    89': U19 Việt Nam tổ chức phản công nhanh bên cánh phải. Thanh Hậu có bóng trong vòng cấm địa. Dù ở một góc khá hẹp nhưng Hậu vẫn nỗ lực lốp bóng về góc cao bên trái khung thành U19 Philippines. Đáng tiếc là bóng đập mép ngoài xà ngang khung thành. 



    90': Trọng tài Khin Maung Win nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Philippines. Tỷ số 4-3 giúp U19 Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng A. 
    Trí Công • 18:23 ngày 15/09/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 19:46 ngày 15/09/2016

      Cho Đức Chinh ra,

    • 21:04 ngày 15/09/2016

      Đá thế này thì đừng hỏi vì sao khán giả lèo tèo. Hlv Tuấn đang làm đội u19 càng ngày càng đi xuống rồi

    • 21:01 ngày 15/09/2016

      Một trận đấu đạt về mặt điểm số,còn lại là sự thất vọng vô cùng về lối chơi,tinh thần và thái độ thể hiện trên sân bóng.Một trận đấu quá lộn xộn.

    • 21:45 ngày 15/09/2016

      Hlv tuấn này huấn luyện u19 chỉ làm suy yếu thôi sau giải này ô.Tuấn nên rút lui đi vì phương pháp huấn luyện chỉ làm rối thêm thôi ông nên đi học thêm đi

    • 21:47 ngày 15/09/2016

      Đá với Phillipin đã thế này, vào bán kết gặp Thái hay Úc nó giã bẹp lép như con tép. 1 màn trình diễn đáng thất vọng.

    • 21:48 ngày 15/09/2016

      Thực tế cho thấy, HLVHAT không phải là hlv giỏi, ông ta chỉ có bằng cấp chuẩn Fifa thôi. Nhưng trong bóng đá, bằng cấl thôi chưa đủ, còn cần nhiều yếu tố chuyên môn khác mà không phải ai cũng có được. Vff cần xem xét một sự thay đổi!

    • 22:14 ngày 15/09/2016

      Lứa công phượng,Tuấn anh,xuân trường tuy chưa vô địch u19 năm đó nhưng thắng Úc,myama,thái lan,coi như đã vô địch,vì thua u19 nhật bản ở đẳng cấp khác.còn cái lứa ln này đá voi singapo đã dỡ đá đôngtimo dỡ hơn.còn đá với philiphin xem mà thấy nhục.đại diện u19 Việt Nam mà đá như vậy.đá thì rời rạc,cầu thủ thì kỉ thuật ko có khống chế bóng mà để bóng nãy ra cả chục mét.còn chuyến thuật thì hỏi thằng ln huấn luyện viên,đá với đội yếu mà vay.chuẩn bị gặp Malaysia là đội quần rồi.

    • 16:46 ngày 16/09/2016

      chán

    • 20:48 ngày 15/09/2016

      Đá chán quá

    • 20:50 ngày 15/09/2016

      Đặc điểm của đội VN là : Chẳng có mảnh miếng nào đặc biệt, mạnh ai nguời ấy đá, chuyền sai địa chỉ, đi bộ trên sân. Nên để Ông HLV nghỉ thôi. Hết vở rồi.

    • 20:54 ngày 15/09/2016

      Kém toàn diện,!!!

    • 21:01 ngày 15/09/2016

      đá như thế này mà trước giải đấu HLV Tuấn giám phát biểu là đá cho lứa Công Phượng lu mờ. phát biểu bừa bải.

    • 21:02 ngày 15/09/2016

      Da kieu nay viet nam khong co khong co huy chuong . qua te

    • 21:03 ngày 15/09/2016

      Phải đổi tiêu đề là "Thắng vật vã" thì đúng hơn.

    • 21:07 ngày 15/09/2016

      Phải công nhận Ngọc Bảo nâng tỷ số lên 3-4 cho Philippiner một tuyệt phẩm rất đẹp mắt nếu u19 VN có vài cầu thủ như vậy chắc chắn VN sẽ được về nhà nghỉ ngơi sớm

    • 21:27 ngày 15/09/2016

      mục tiêu vô địch chắc đang nằm trong mơ , chỉ có mơ mới có. đá gì lòng vòng không có lối thoát kỹ thuật thì quá yếu , sức thì tầm trung bình ,chỉ thấy được miếng đá phạt xem được thôi, ngoài ra không có gì đặc biệt , thôi về ngủ mà mơ chức vô địch.

    • 21:42 ngày 15/09/2016

      lối đá quá tệ xem k cảm xúc

      • 21:44 ngày 15/09/2016

        U19 thì đâu kém hiểu quả quá. Đá k có miêng đánh nào khan gia xem đẹp mat cả.

    • 19:53 ngày 15/09/2016

      Đá cực dở... Như này thì đến bao giờ mới kịp thái lan chứ chưa nói ra ngoài chậu lục Thua xa lứa Công Phượng. Đây là nguyên nhân khán giả không ủng hộ lắm!

    • 19:58 ngày 15/09/2016

      Đá quá dở một đội yếu như phi mà để thủng lới 2 bàn thật là xấu hổ thà xem bóng đá nữ còn thích hơn là xem u19 đá chẳng có đường nét gì hết hàng tiền đạo thì toàn chân gỗ ngoại trừ tiến linh

    • 19:59 ngày 15/09/2016

      Lối đá u19 Việt Nam! quá bạc nhược, rê qua lại giữa sân rồi chuyền về, sao không dám dám mạnh dạn tấn công thì hỏi xem có thể thắng ai, đá vơi Phi-líp-pin mà như vậy thì với Malaysia , thái lan ra sao, xem quá chán...

    • 20:18 ngày 15/09/2016

      Đức Chinh chắc làm thần rừng của VN luôn quá :( đá gì mà phung phí cơ hội ...

    • 20:18 ngày 15/09/2016

      U19 đá với đội yếu nhất bảng rượt đuổi kịch tính ghê!!

    • 20:53 ngày 15/09/2016

      không muốn chuyền bóng cho nhau,chỉ có Thanh Hậu chịu đá,các cầu thủ còn lại dường như không muốn đá.Chắc lại đấu đá nội bộ,gặp mấy đội bảng kia thì mang rổ ra đựng!chưa thành tài đã thành tật,bóng đá VN mãi không tiến bộ được!

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay