Trong suốt buổi họp báo, các phóng
viên Myanmar
thường xuyên khen ngợi và ngạc nhiên về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đặc
biệt là những gương mặt trẻ ở V.NB. Bên cạnh đó, họ cũng thể hiện nỗi thất vọng
với đội chủ nhà sau khi chứng kiến Yangon Utd phơi áo với tỷ số 1-4 ngay trên sân nhà.
Trong trận
đấu khép lại vòng bảng AFC Cup 2014 của 2 đội, ông Toh Sen Nee - giám sát trận đấu đã bày tỏ sự ngạc nhiên với tinh thần
thi đấu của V.NB. Vị giám sát này nói: “V.NB không có được lực lượng tốt nhất,
nhưng với những người còn lại, họ vẫn tạo ra được bất ngờ. Tôi thấy tiếc bởi lẽ
ra V.NB sẽ là một đội bóng đáng gờm ở
AFC Cup 2014 nếu họ không gặp phải sự cố”.
Chiến thắng 4-1 của V.NB có công lớn của các ngoại binh khi cả 4 bàn thắng đều do họ thực hiện, ngoài đội trưởng Đinh Văn Ta lập cú đúp thì 2 gương mặt khác lập công là Kavin và Hoàng Vissai. Bàn thắng duy nhất của chủ nhà Yangon Utd được ghi trong hiệp 2 trên chấm phạt đền.