- Phóng viên: Xin được chúc mừng chiến tích mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam. Chị có thể chia sẻ cảm xúc vào lúc này?
- Trưởng đoàn bắn súng Việt Nam tại Olympic Rio 2016, Nguyễn Thị Nhung: Tôi đã khóc vì quá sung sướng. Hoàng Xuân Vinh đã làm được điều kỳ diệu cho thể thao Việt Nam!
Vinh đã đi vào lịch sử với tư cách là VĐV giành HCV đầu tiên của chúng ta ở một kỳ thế vận hội. Vinh quang này xin dành cho tổ quốc Việt Nam, cho người dân Việt Nam! Xin cám ơn tất cả những người luôn dõi theo và ủng hộ cho các VĐV Việt Nam, trong đó có bộ môn đấu súng.
- Nói thật với chị, ở loạt bắn cuối chúng tôi không tin là Hoàng Xuân Vinh sẽ làm nên điều kỳ diệu. Còn chị thì sao?
Ở loạt đấu cuối, Xuân Vinh đã xuất thần. Cậu ấy rất lạnh lùng và bản lĩnh. Nhưng điều đó cũng nằm trong sự toan tính, đấu pháp từ lâu của chúng tôi để tranh huy chương, thậm chí là HCV.
Nói là bất ngờ quá thì không phải, bởi những gì mà Xuân Vinh làm được ở đấu trường thế giới thì ai ai cũng đã rõ. Tôi đã ở đó và nói thật, ở loạt bắn cuối, Vinh như muốn làm tim tôi vỡ tan vì sự hồi hộp và sức ép.
- 64 năm chúng ta mới giành được HCV ở đấu trường Olympic, trước đó chỉ là HCB của VĐV Trần Hiếu Ngân và Hoàng Anh Tuấn. Vậy đây có phải là bước ngoặt của thể thao Việt Nam?
Tôi hy vọng, đây sẽ sự màn và đem lại những thành tích tốt cho thể thao Việt Nam tại Olympic lần này. Hoàng Xuân Vinh là một học trò vĩ đại của tôi và một xạ thủ vĩ đại của bắn súng Việt Nam. Hy vọng lịch sử sẽ sang trang từ đây!