Vòng trước, HN.T&T đến Lạch Tray với tâm thế của kẻ mạnh. Mục tiêu của họ không gì ngoài việc kiếm trọn 3 điểm cùng vị trí số 1 của Hải Phòng. Họ đã có nửa trận đấu rất ấn tượng với 1 bàn thắng được ghi. Nhưng rồi, chỉ cần 45 phút đá như lên đồng, một Hải Phòng đang chìm trong khủng hoảng về lực lượng vẫn có thể khiến HN.T&T gặp ác mộng.
Từ thất bại của HN.T&T mới thấy, trong bóng đá, ranh giới giữa yếu và mạnh đôi khi rất mong manh. Ngay cả những đội bóng dù đang gặp khó bội phần cũng không thể có chuyện thắng họ dễ như lấy đồ trong túi. Bóng đá và vòng quay diệu vợi của nó luôn mang đến những cạm bẫy khôn lường. Muốn thành công, bất cứ đội bóng nào cũng phải đủ bản lĩnh, độ lạnh để vượt qua mọi thách thức luôn đồng hành trong cuộc đua.
Hải Phòng đang có lợi thế lớn nhưng cũng đừng vội quên quyết tâm
của những kẻ bám đuổi như HN.T&T Ảnh: Minh Tuấn
Cũng vì những lý do kể trên mà người ta nghĩ đến kịch bản khó khăn cho các đội bóng thuộc nhóm đầu BXH. Một SHB.ĐN đang nuôi tham vọng lớn sẽ phải làm khách ở sân Vinh, nơi SLNA đang khát khao khẳng định. Rồi, Hải Phòng sẽ phải rời xa sân nhà để đối đầu với một Sanna.KH “ngổ ngáo”. Trong khi đó, FLC.TH đối diện với đối thủ khó chịu Sài Gòn FC.
Trên đường đến vinh quang, không có chỗ cho những đội bóng kém bản lĩnh và lòng quyết tâm. Cuộc chơi luôn tiềm ẩn rủi ro, nhưng nếu biết vượt qua nó bằng lòng quyết tâm, sự tôn trọng đối thủ và chuẩn bị một cách tốt nhất thì cơ hội sẽ đến. Tất nhiên, bóng đá không phải là phép cộng số học, chiến thắng đôi khi còn phụ thuộc vào may mắn nhưng nên nhớ rằng, thực lực mới là yếu tố quyết định cục diện một trận đấu.