Đó là tình huống diễn ra ở phút 25, Trọng Hoàng có pha đè người rất hợp lý. Một tích tắc quan sát, tiền vệ đang chơi bóng cho B.BD đã thực hiện một đường chuyền sắc lẹm để cho Công Vinh băng xuống và ghi bàn.
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nhận xét: “Trọng Hoàng đã xử lý quá thông minh trong tình huống này. Rõ ràng, Hoàng đã thấy hai hậu vệ của Iraq không theo sát Công Vinh. Hơn thế nữa, cái khe hở vừa đủ để anh thực hiện đường chuyền này. Công Vinh đã chọn đúng chỗ, chạy đúng nơi, còn cú chuyền bóng bằng chân trái của Hoàng thì quá hay và quá ngọt”.
VIDEO: Việt Nam 1-1 Iraq |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Trọng Hoàng - tác giả của pha “dọn cỗ” cũng nói thêm: “Tôi cảm thấy hài lòng với đường chuyền này. Nhưng có lẽ, điều quan trọng không phải là ai ghi bàn mà thành tích chung của toàn đội. Ngồi xem lại trận đấu, tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Đáng lẽ ĐT Việt Nam có thể có 3 điểm. Nhưng thôi, bóng đá không thể nói được điều gì. Tôi và các đồng đội sẽ phai cố gắng ở trận đấu với ĐT Thái Lan”.