Đi cùng HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn ra Hà Nội nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào tối qua, sau đó trở về Nha Trang ngay sáng nay, thế nên lúc đội trưởng Nguyễn Trọng Đại có mặt ở sân 19/8 thì đội U20 Việt Nam đã “nuốt” gần một nửa khối lượng bài tập.
Tuy nhiên, Trọng Đại chỉ xỏ giày chạy nhẹ vòng quay sân nhằm phục hồi thể lực sau chuyến di chuyển từ Hà Nội vào Nha Trang. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn: “Chấn thương của Trọng Đại vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên tôi phải dưỡng cho cậu ấy. Đây là quân bài rất quan trọng của U20 Việt Nam, nên chấn thương của Đại kéo dài gần 6 tháng qua khiến tôi rất lo”.
Các tuyển thủ trẻ toát mồ hôi hột với các bài rèn sức mạnh. Ảnh: Trương Quang
Không chỉ Trọng Đại, những gương mặt khác như Đức Chinh, Văn Hậu cũng chưa có được phong độ tốt nhất. Vì thế, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ bản thân ông cảm thấy rất âu lo, nhất là trong 2 ngày tới khi phải trả về 10 cầu thủ để họ thi đấu cho CLB ở giải V.League và hạng Nhất. “Điều đó sẽ khiến các cầu thủ này khó bắt nhịp với giáo án chung của đội”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.
Sáng nay, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia nhóm với các bài rèn sức mạnh vòng tròn. Dưới cái nắng như nung của phố biển Nha Trang, nhưng các tuyển thủ trẻ của chúng ta đều nuốt trọn vẹn giáo án, dù hầu hết đều le lưỡi vì… mệt. Tối nay, cả đội sẽ tập từ lúc 18 giờ với các bài kỹ chiến thuật.