Theo tiết lộ của BCT, tới chiều ngày hôm nay (10/8), BTC cho biết đã bán được 8.000 vé tại các quầy bán vé và gần 6.000 vé thông qua đường công văn. Số lượng còn lại được BTC dành cho các khách mời.
Với số lượng bán ra không nhiều, do vậy, NHM SLNA đã phải xếp hàng từ rất sớm để mua được tấm vé vào sân. Nhưng dù có xếp hàng nhưng phần lớn NHM cũng không có cơ hội để sở hữu tấm vé với giá gốc.
Cơn sốt vé của NHM SLNA đã tạo điều kiện cho phe vé làm ăn. Theo ghi nhận của phóng viên Bongdaplusvn.com, giá vé đã được phé vé tăng lên một cách chóng mặt. Vào buổi sáng, vé được đôn lên gấp đôi. Nhưng vào đầu giờ chiều, giá vé đã được “thổi” lên gấp 5 lần.
Nếu muốn sở hữu tấm vé có mệnh giá 10 nghìn đồng, NHM phải bỏ tới 50 nghìn đồng. Trong khi đó, ở mệnh giá cao nhất, 60 nghìn đồng, NHM phải móc hầu bao ra 300 nghìn đồng.
Sự ngang nhiên hoạt động của phe vé cũng như động thái thổi giá lên quá cao cũng đã khiến không ít NHM SLNA bức xúc.
Một số hình ảnh về cơn sốt vé của NHM xứ Nghệ