Vào ngày 16/4, tại tỉnh Kumamoto, đảo Kyushu, Nhật Bản đã diễn ra một trận động đất rất lớn với cường độ lên tới 7 độ richter, cùng với đó là hàng chục dư chấn khác dai dẳng trong nhiều ngày. Trận động đất này đã để lại rất nhiều hậu quả cho toàn bộ tỉnh này, bao gồm như mất điện. nước, sạt lở đất, sập cầu. Tình hình giao thông tại tỉnh Kumamoto cũng gần như tê liệt do sân bay lẫn các ga tàu điện ngầm đều phải đống cửa. Thậm chí, một đoàn tàu điện ngầm đã bị trật bánh do động đất.
Do tình hình diễn biến động đất phức tạp, nhiều hoạt động tại tỉnh Kumamoto đã bị hoãn, trong đó có bóng đá. Theo lịch trình thì cuối tuần vừa rồi, Yokohama FC, đội bóng mà Tuấn Anh đang đầu quân, sẽ có một chuyến hành quân tới đây để làm khách trên sân của Roasso Kumamoto. Tuy nhiên, ảnh hưởng của động đất đã khiến trận đấu này bị hoãn lại.
Để không làm gián đoạn quá trình tập luyện và thi đấu của các cầu thủ, BHL Yokohama FC đã tổ chức một trận đá tập với CLB Azul Claro Numazu. Các đồng đội của Tuấn Anh đã xuất sắc hạ gục đối thủ 3 bàn không gỡ với 2 bàn trong hiệp 1 và 1 bàn trong hiệp 2. Chiến thắng này không có giá trị về điểm số nhưng sẽ giúp các cầu thủ Yokohama FC duy trì sự hưng phấn trước khi bước vào các vòng đấu sắp tới.
Đáng tiếc cho Tuấn Anh là tiền vệ này đã không góp mặt trong đội hình của Yokohama FC cho trận đấu hôm vừa rồi. Hiện tại, cầu thủ gốc Thái Bình vẫn đang luyện tập rất chăm chỉ nhằm sớm hòa nhập với đội bóng mới. Đặc biệt, anh đang sinh hoạt và tập luyện theo một liệu trình rất sát sao của bác sĩ Đồng Xuân Lâm, sau khi những báo cáo gần nhất cho thấy tiền vệ 21 tuổi đã sụt tới 3kg sau khi trở về từ ĐTQG.