Bóng Đá Plus trên MXH

Trận cầu kinh điển Việt Nam 1-0 Hàn Quốc: Địa chấn Á châu 2003

14:54 ngày 28/08/2018
Olympic Việt Nam sắp sửa chạm trán Olympic Hàn Quốc tại bán kết Asian Games. Vì vậy, hẳn không ít người hâm mộ nước nhà sẽ bồi hồi nhớ lại Cơn địa chấn Á châu thế hệ Văn Quyến tạo ra 15 năm về trước.
    Bàn thắng:
    Việt Nam: Văn Quyến (73')

    Việt Nam 1-0 Hàn Quốc (Vòng loại Asian Cup 2004)

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    "Hàn Quốc bẽ mặt vì Việt Nam", AFC News giật tít. "Hàn Quốc choáng váng vì thất bại nhục nhã trước Việt Nam", AFP đưa tin. "Ngôi vị số một châu Á của chúng ta đang rung chuyển", Yonhap, Thông tấn xã Hàn Quốc bình luận. "Việt Nam đã kéo Hàn Quốc đang bay cao xuống mặt đất", Times Oman đưa tin...

    Đó là những gì truyền thông quốc tế đã viết 15 năm về trước, sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Hàn Quốc, đội bóng thời điểm đó là đệ tứ anh hào World Cup tại lượt về vòng loại Asian Cup 2004 diễn ra trên đất Oman. 

    Chi tiết hơn, đoàn quân áo đỏ tạo ra cơn địa chấn Á châu vào ngày 19/10/2003. ĐT Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23 chuẩn bị tham dự SEA Games 22 và được dẫn dắt bởi HLV Alfed Rield đánh bại ĐT Hàn Quốc với tỷ số tối thiểu 1-0 tại Muscat, trong khuôn khổ lượt trận thứ tư.

    Trước khi trận đấu diễn ra, chênh lệch đẳng cấp là điều dễ thấy, nhất là khi ĐT Hàn Quốc mang đến Oman tới 6 cầu thủ từng làm nên lịch sử tại World Cup 2002. Trong đó, đáng kể nhất là thủ thành Lee Won Jae, người đã từng khiến những ngôi sao của Bồ Đào Nha, Italia rồi Tây Ban Nha bất lực.

    ĐT Hàn Quốc với Lee Won Jae trấn giữ trong khung gỗ từng thất trận trước ĐT Việt Nam
    ĐT Hàn Quốc với Lee Won Jae trấn giữ trong khung gỗ từng thất trận trước ĐT Việt Nam
    ĐT Hàn Quốc với Lee Won Jae trấn giữ trong khung gỗ từng thất trận trước ĐT Việt Nam

    Biết người biết ta, Việt Nam tổ chức lối chơi phòng ngự đông người bên phần sân nhà, chỉ bố trí duy nhất Văn Quyến len lỏi nơi hàng phòng ngự đối phương. Với sự vượt trội từ thể chất đến trình độ, ĐT Hàn Quốc dễ dàng làm chủ thế trận và tạo áp lực ngộp thở lên hàng thủ ĐT Việt Nam.

    Thực tế, những đợt lên bóng của đội bóng đến từ xứ sở kim chi không quá phức tạp nhưng được thực hiện ở tốc độ cao, cộng với sự vượt trội về thể chất khiến khung thành ĐT Việt Nam liên tục chao đảo. Tuy nhiên, trong một ngày vô duyên đến kỳ lạ của các chân sút cùng sự xuất sắc của thủ thành Thế Anh bên phía Việt Nam, Hàn Quốc không làm cách nào đưa được bóng vào lưới dù có trên chục cơ hội ăn bàn rõ rệt.

    Kết cục, do mải mê tấn công, Hàn Quốc đã phải nhận đòn hồi mã thương. Phút thứ 73 của trận đấu, Việt Nam tổ chức đợt phản công chớp nhoáng sau khi ngăn chặn thành công quả tạt của đối phương. Bóng được luân chuyển nhanh chóng sang cánh phải để Tuấn Phong rót trái bóng vào khoảng trống giữa thủ môn và ba hậu vệ Hàn Quốc đang dâng cao.

    Cùng lúc, Văn Quyến băng lên khống chế trái bóng rơi xuống từ độ cao 20m bằng mũi giày một cách rất ngọt, một động tác không hề dễ thực hiện ở tốc độ cao. Sau đó, tiền đạo mang áo số 10 gẩy bóng khéo léo qua tay Lee Won Jae, làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

    Ngày mai, vào lúc 16h00, những Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn… sẽ đứng trước cơ hội tái hiện cơn địa chấn Á châu của những đàn anh khi Olympic Việt Nam đụng độ Olympic Hàn Quốc tại bán kết Asian Games 2018.
    Ngọc Trung • 14:54 ngày 28/08/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 15:21 ngày 28/08/2018

      vấn đề là cũng ngay trong giải đó VIệt Nam lượt đi thua Hàn 0-5, thua Oman cả trận 0-2, 0-6. Trận thua Oman 0-6 đó đồng thời cũng là kỷ lục thua đậm của tuyển VIệt Nam.... Nghĩa là trận thắng Hàn 1-0 chỉ là nhất thời ...... còn năm nay Olympic VIệt Nam ổn định hơn rất nhiều......

      • 15:48 ngày 28/08/2018

        Qúa chuẩn, giờ VN mình có đẳng cấp chứ k như VN thời Văn Quyến, trận thua HQ trước VN khi xưa chẳng ảnh hưởng gì đến vé đi tiếp của HQ, họ quá chủ quan và thực tế họ k coi trọng trận đấu đó. Còn ngày mai nếu HQ thua VN thì lại khác xa.

    • 15:45 ngày 28/08/2018

      Trận đấu khi xưa khác xa trận đấu này, xưa mình thắng HQ khi đang ở tình thế rất thoải mái k có gì để mất còn HQ thì quá chủ quan và họ cũng k hề quyết tâm trong 1 trận đấu gần như vô thưởng vô phạt, sau trận thắng bất ngờ mang tính thời điểm đó thì BĐVN...dậm chân tại chỗ. Còn hiện nay thì khác, BĐVN đã đc nâng cấp từ trình độ lẫn tinh thần, trận đấu này với cả HQ và VN là 1 trận cầu sống mái với cả nền BĐVN và 1 số cầu thủ HQ như Son Heung Min chứ k giống trận cầu như...giao hữu khi xưa.

      • 08:31 ngày 29/08/2018

        Tác giả muốn nhắc lại chuyện cũ chẳng qua chỉ muốn lên giây cót cho cầu thủ vững tâm mà đá thôi

    • 17:10 ngày 28/08/2018

      Hàn Quốc năm đó được trọng tài thiên vị mới vào được bán kết WC chứ chả giỏi gì

    • 19:13 ngày 28/08/2018

      Sao có thể đưa trận đấu đó so sánh với trận đấu ngày mai được ! Ngày đó đẳng cấp của HQ quá chênh lệch so với VN . Nên chiến thắng đó mang tính lịch sử , còn ngày mai nếu có thua VN cũng đâu có gì là ghê gớm . VN từng hạ Quata , Irad , suýt chút nữa vô địch u23 đầu năm nếu có thua đội á quân chẵng có gì phải lăn tăn

    • 06:08 ngày 29/08/2018

      Ủng hộ việt nam hết mình, nhưng tỉ số sẽ là 3_1 nghiêng về hq.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay