Bóng Đá Plus trên MXH

Tống Đức An & sự nuối tiếc những ngày ấu thơ
Đỗ Tuấn • 21:05 ngày 16/01/2017
Là người gác đền số 1 của CLB Sài Gòn, thủ môn Tống Đức An đã có sự thể hiện rất xuất sắc và góp công lớn vào 2 trận thắng liên tiếp của đội nhà trước Hải Phòng và SHB Đà Nẵng. Thế nhưng chàng thủ thành gốc Nghệ An này vẫn luôn tiếc nuối về những ngày thơ dại…

    Ngỡ gắn cuộc đời với nghề lơ xe tải

    Có lẽ không nhiều người biết, Tống Đức An và Trần Nguyên Mạnh là đồng môn. Cả hai từng tập luyện ở lớp năng khiếu SLNA năm 2004 và 2005. Thời điểm ấy, Đức An và Nguyên Mạnh có phản xạ rất tốt nên được chọn làm thủ môn, nhưng do bóng đá năng khiếu SLNA không có HLV thủ môn nên cả hai phải mò mẫm tự tập với nhau một thời gian dài.

    Trẻ tuổi nên mê chơi. Thường xuyên bỏ học lẫn tập luyện để lao vào những phòng games nở rộ như nấm ở thành phố Vinh, nên năm 2006 Tống Đức An đã bị ban huấn luyện năng khiếu SLNA và trả về gia đình! 

    Thực tế, gia đình của Đức An rất có căn cơ. Bố là bác sĩ, mẹ là giáo viên nên ngay từ đầu đã không hề ủng hộ cậu con út theo bóng đá, nhưng vì thương con nên đành chiều theo. Nay, khi bóng đá cũng không thể tiếp tục, học hành lại dang dở, bố mẹ của An càng khổ tâm hơn khi anh một mực đòi vào Nam đi làm chứ không muốn tiếp tục học văn hoá.

    Đức An từng suýt bỏ lỡ sự nghiệp để theo nghề lơ xe tải

    Đức An Hồi tưởng: “Lúc ấy thấy bố mẹ buồn, em cũng muốn chiều theo ông bà để tiếp tục việc học văn hoá, nhưng thật sự em không thể nhét được chữ vào đầu. Học mà cứ như cực hình thì khổ lắm. Vì thế em quyết định vào Đồng Nai làm lơ xe tải giúp ông anh họ một thời gian…”.

    Ngỡ sẽ chia tay vĩnh viễn với bóng đá, nhưng cơ duyên của Tống Đức An với quả bóng tròn vẫn chưa dứt.

    Chàng thủ môn của Sài Gòn FC bày tỏ: “Đời em luôn mang ơn HLV Lê Kỳ Phương, vì nếu không có cú điện thoại của thầy hồi năm 2008, có lẽ đã không có thủ môn Đức An hiện nay”. Rồi anh kể tiếp: “Hôm đó lúc đang chạy xe thì thầy Phương gọi. Thầy hỏi em có còn muốn chơi bóng không, nếu muốn thì ra Hà Nội gấp. Lúc ấy em đang nhớ bóng đá đến cồn cào, nên gật đầu không cần suy nghĩ để đáp chuyến bay ra Hà Nội và vào trung tâm Viettel tập luyện theo sự giới thiệu của thầy Phương”…

    Mơ một lần khoác áo ĐTQG

    Cuối năm 2010, Viettel chuyển giao suất đá hạng Nhất cho T&T. Tống Đức An cùng đồng đội của lò Viettel đã gia nhập đội quân của bầu Hiển có mặt ở giải hạng Nhất năm 2011. Mùa giải 2016, đội đoạt vé có mặt ở sân chơi V.League và sau đó chuyển vào đóng quân tại TP.HCM với tên gọi mới: CLB Sài Gòn.

    Từng kinh qua một mùa giải ở đấu trường V.League, nên Đức An thi đấu ngày càng dày dạn và bản lĩnh. Chính lối chơi xuất thần của anh đã làm nản lòng những chân sút Hải Phòng và SHB Đà Nẵng ở 2 trận đấu vừa qua, giúp Sài Gòn FC giành 2 trận thắng liên tiếp. 

    Mới đây, sau trận đấu giữa Sài Gòn FC – SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất, rất đông các khán giả Sài Gòn đã ở lại trên khán đài để hoan hô đội chủ nhà và dành nhiều lời khen ngợi cho màn thi đấu rất ấn tượng của thủ thành Đức An. Lúc ấy, Đức Thịnh – HLV thủ môn của chủ nhà Sài Gòn đã không nén được niềm vui khi ôm chầm lấy tôi hớn hở: “Thằng bé Đức An làm tôi hãnh diện quá. Nó chơi ngày càng tiến bộ đến không ngờ”.

    Trò chuyện cùng tôi sau trận đấu, Tống Đức An thổ lộ: “Nhiều lúc nhìn Nguyên Mạnh thi đấu trong màu áo của ĐTQG, em cảm thấy tiếc nuối và tự trách bản thân đã phung phí những ngày thơ trẻ một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, đấy cũng chính là điều khiến em giờ đây đang phải nỗ lực thật nhiều để khẳng định bản thân và quan trọng hơn cả là vì thành tích của đội nhà”.

    Đức An trong màu áo CLB Sài Gòn ở V.League 2017

    Có một điều Đức An không hề thổ lộ, nhưng HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng đã nói với tôi nỗi lòng của cậu học trò: “Rất nhiều lần Đức An đã tâm sự với tôi rằng cậu ấy luôn khát khao được một lần khoác áo ĐTQG. Tôi đã bảo, em hãy nỗ lực hết mình rồi cơ hội chắc chắn sẽ đến”.

    Khi thủ thành Nguyên Mạnh không thể có mặt ở vòng loại Asian Cup sắp tới vì án treo giò của AFC, biết đâu đấy sẽ là cơ hội cho Đức An?!

    Vài nét về Tống Đức An
    Sinh ngày 21/3/1991 tại Quỳnh Lưu (Nghệ An)
    Tập năng khiếu bóng đá SLNA năm 13 tuổi (2004)
    Năm 2009 tập ở trung tâm Viettel
    Cuối năm 2015 chuyển giao về thi đấu cho Hà Nội T&T.
    Có mặt ở V.League 2016.
    Thành tích: Vô địch hạng Nhất QG 2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay