Gần 1 năm đã trôi qua sau pha va chạm giữa Quế Ngọc Hải và Trần Anh Khoa. Ký ức về chấn thương của Anh Khoa trong lòng NHM cũng mờ dần và bản thân cầu thủ của đội bóng sông Hàn cũng đang có sự hồi phục tốt.
Nhưng với Quế Ngọc Hải, đó là sự cố không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình. Chàng trung vệ xứ Nghệ chuẩn bị đến thăm người bạn của mình trước khi chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên giữa SHB.ĐN và SLNA kể từ pha va chạm trên sân Vinh ấy.
“Toàn đội SLNA đã có mặt tại Đà Nẵng và tối nay, tôi sẽ tới nhà thăm Trần Anh Khoa. Trong thời gian qua, tôi thường xuyên nhắn tin cho Trần Anh Khoa để cập nhật tình hình và động viên bạn nỗ lực tập luyện. Mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp bởi cả hai đều hiểu nhau hơn sau sự cố chẳng ai muốn đó”, Quế Ngọc Hải tâm sự với báo Bóng đá về kế hoạch của mình.
Số 45 trên trang phục thi đấu của Quế Ngọc Hải
Về phần mình, Trần Anh Khoa cũng đang tập luyện tích cực và có tín hiệu bình phục tốt. Cầu thủ của SHB.ĐN rất xúc động khi Quế Ngọc Hải mặc chiếc áo 45 – số áo của Khoa trong trận bị chấn thương. Trần Anh Khoa biết, Quế Ngọc Hải mê số 4 – số áo của 2 thần tượng Nguyễn Hữu Thắng và Sergio Ramos – nhưng sẵn sàng từ bỏ để khoác lên mình chiếc áo số 45.
“Khi nghe thấy tôi thông báo rằng mình sẽ từ bỏ số 4 yêu thích để khoác áo số 45 của Khoa, Khoa cũng vui và chúc tôi thi đấu tốt. Tôi muốn số áo đó trên lưng và thi đấu cho cả 2 luôn”, Quế Ngọc Hải cho biết.
Theo một số nguồn tin, Quế Ngọc Hải sẽ mặc chiếc áo số 45 cho tới khi Anh Khoa thi đấu trở lại. Trong trường hợp, cầu thủ SHB.ĐN không thể trở lại sân cỏ, trung vệ xứ Nghệ sẽ mặc chiếc áo này cả sự nghiệp của mình.