Sự dũng cảm của HLV người Pháp đó chính là việc ông dám sử dụng những cầu thủ có chiều cao hạn chế để chơi ở vị trí trung vệ. Họ là Ksor Úc, Nguyễn Văn Qúy, Trần Hữu Đông Triều hay Lê Đức Lương đều cũng chỉ cao khoảng 1m70…
Cái lý và niềm tin của Graechen đó là những học trò của ông đều có tư duy chơi bóng và kỹ thuật hơn người, thì phải được sử dụng hơn là dùng những cầu thủ to, cao nhưng vụng về… Cách sử dụng con người và lối chơi nhỏ, ngắn, mạnh của ông thầy người Pháp đã từng được gọi là “Tiqui-taca kiểu HA.GL”.
Lối chơi ấy đã làm rất nhiều người mê hoặc và đã có thời điểm được cho là “hình mẫu” mà bóng đá Việt Nam nên học. Nhưng rồi khi HA.GL phải trụ hạng chật vật thì khái niệm ấy từ từ lu mờ.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay cho người tiền nhiệm và đã có 5 vòng đấu rất thành công cùng HA.GL. Cái khác giữa ông Tuấn với ông Graechen chính là sử dụng các cựu binh và đưa bóng thật nhanh vào cầu môn đối phương. Ngay cả Công Phượng cũng được cất lên băng ghế dự bị để phục vụ cho lối chơi ấy.
Ông Tuấn đã nhìn thấy điểm yếu của các cầu thủ HA.GL là thể lực và đã “nhồi” từ trong hơn 1 tháng qua. Còn lối chơi thì người ta còn phải đợi, bởi U21 HA.GL chưa xuất đầu lộ diện lần nào sau khi V-League 2015 hạ màn và bởi nó còn phụ thuộc rất nhiều vào tư duy cũng như sở thích của từng nhà cầm quân, mà cụ thể ở đây là HLV Nguyễn Quốc Tuấn, người vốn theo đuổi triết lý: bóng đá đẹp là bóng đá hiệu quả!