Trên sân Thống Nhất ở trận TP.HCM – Hải Phòng dù thời tiết khá nóng bức, nhưng HLV trưởng Trương Việt Hoàng lại mặc áo khoác lúc đứng chỉ đạo trên sân. Ngay cả lúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên gương mặt, nhưng HLV Việt Hoàng nhất định không chịu cởi chiếc áo ấy ra.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng đã nói về lý do Hải Phòng giành chiến thắng trước TP.HCM: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị và nghiên cứu đội chủ nhà TP.HCM khá kỹ, nên chủ động chơi phòng ngự - phản công thấp và không để cho các chân sút của họ tạo sức ép. Bên cạnh đó, thủ môn Văn Lâm của chúng tôi đã chơi rất tốt, cứu rất nhiều bàn thua cho đội nhà”.
Tuy nhiên, ban huấn luyện của đội bóng đất Cảng lại tiết lộ họ thắng nhờ… chiếc áo khoác hộ mệnh của HLV Trương Việt Hoàng. Theo đó, chiếc áo khoác màu gạch cua HLV Trương Việt Hoàng luôn khoác trên người bất kể tiết trời nóng bức ở đất phương Nam chính là “bảo bối may mắn” giúp Hải Phòng có những trận bất bại liên tiếp. HLV họ Trương còn cho biết thêm: “Ban đầu tôi cũng không để ý, nhưng mỗi khi khi mặc chiếc áo này thì đội nhà luôn thắng hoặc có điểm, còn cởi ra thì y như rằng đội thua”.
Bất chấp thời tiết nóng bức, HLV Trương Việt Hoàng vẫn mặc chiếc áo khoác dày cộm chỉ đạo trên sân - Ảnh: Quốc An
Có một thực tế, những người làm bóng đá ở Việt Nam khá tin vào những chuyện mang màu sắc tâm linh, đặc biệt là những vật dụng như quần áo họ mặc nếu được xem là mang lại may mắn, chắc chắc sẽ ít khi thay đổi.
Chẳng hạn CLB Hà Nội ở mùa giải 2016 (lúc ấy còn mang tên Hà Nội T&T) có những trận khởi đầu không may mắn, nhưng kể từ trận thắng Long An trên sân nhà của đối thủ, chiếc áo may mắn màu xanh với nhiều hoa văn sặc sỡ đã trở thành vật bất ly thân của chủ tịch Nguyễn Quốc Hội ở CLB Hà Nội trong những trận đấu sau đó.
Thế nhưng đấy chỉ là những chi tiết mang yếu tố củng cố tâm lý cho bản thân và đội nhà của những người làm bóng đá. Thực tế, để giành được chiến thắng là cả một quá trình chuẩn bị từ lực lượng đến lối chơi, cũng như điều nghiên đối thủ rất kỹ lưỡng. Nếu không có những sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn như thế thì dẫu có cả chục “cái áo may mắn” thì vẫn… chết như thường.