Nhiều thời điểm, tôi có cơ hội ghi bàn nhưng may mắn đã ngoảnh mặt, nhất là cú sút đập cột dọc khung thành U20 Honduras. Tôi cũng như các đồng đội của mình xác định là cần nỗ lực học hỏi nhiều hơn nữa để có thể đem đến niềm vui cho NHM”.
Có những trải nghiệm thú vị ở sân chơi U20 World Cup, Quang Hải cho rằng, chặng đường sắp tới cần rèn giũa thêm về chuyên môn để có thể thi đấu tốt. “Mục tiêu của tôi trong thời gian tới là tập luyện thi đấu thật tốt trong màu áo CLB, còn việc được lên ĐT Việt Nam hay không thì phải nỗ cố gắng rèn giũa hơn nữa. Tất nhiên, qua giải đấu này, tôi thấy mình đã có sự trưởng thành hơn trước kia, nhưng để đạt đến độ chín thì cần thời gian.
Còn được khoác áo ĐTQG là mong muốn của bất kỳ cầu thủ nào nhưng với một người còn trẻ như tôi thì luôn luôn phải học hỏi các anh lớn đi trước”, Quang Hải bộc bạch trước khi cùng U20 Việt Nam rời Hàn Quốc trở về nước.