ĐỨC NHÂN LÀ AI?
Không phải Phạm Hữu Phát, cũng chẳng phải Danh Hoàng Tuấn, Nguyễn Thanh Diệp hay Nguyễn Đức Thiện…, những cầu thủ có hộ khẩu tại Đồng Nai, mà Nguyễn Đức Nhân mới là cái tên được nhiều người biết đến nhiều nhất của bóng đá xứ Biên Hòa.
Nhiều người ta còn nhớ, trong trận chung kết giải U20 Đông Nam Á 2007, trên mặt sân sũng nước của Trung tâm Thành Long (TP.HCM), với cú chọc mũi giày kỹ thuật, Đức Nhân đã trở thành “người hùng” khi ghi bàn thắng duy nhất, giúp U20 Việt Nam đánh bại U20 Malaysia để đăng quang.
Một tương lai xán lạn mở ra với Đức Nhân với danh hiệu “Cầu thủ
xuất sắc nhất” của giải đấu năm ấy. Thế nhưng, khi mà các đồng đội một
thời như Mạnh Dũng, Ngọc Anh, Văn Thắng (V.NB), Văn Bình (B.BD), Nguyên
Sa (SHB.ĐN), Hồng Việt (SLNA) hay Tấn Đạt (Thanh Hóa)… tìm được chỗ đứng
của mình ở các CLB V-League cũng như ở ĐTQG các cấp độ thì “thủ lĩnh”
một thời của họ lại “bóng chim tăm cá”!?
Mãi
cho đến năm 2010, Đức Nhân mới chịu “nổi”, đấy là năm Đồng Nai đã đăng
quang ngôi vô địch giải U21 QG khi đánh bại SLNA ở loạt luân lưu. Và
không ai khác, cầu thủ đến từ huyện Trảng Bom này chính là người mang
chiếc băng thủ quân của đội bóng miền Đông Nam Bộ.
Thêm
tuổi, thêm danh hiệu, cũng đồng nghĩa thêm kinh nghiệm, độ chín… rất
nhiều người đã nghĩ, Đức Nhân sẽ có cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp.
Ấy vậy mà, cầu thủ sinh năm 1989 này vẫn như “ngọc trong đá”! Có lẽ vì
thế, khi chúng tôi gặp lại Đức Nhân và nhắc tới “thời vang bóng”, chỉ
thấy tiền vệ trung tâm này cười hiền. Nhân bảo: “Tôi luôn tôn trọng và
coi nó là kỷ niệm đẹp của đời cầu thủ, nhưng bây giờ là thời hiện tại.
Tôi nghĩ chẳng ai có thể sống bằng quá khứ cả”.
“LUÔN PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI!”
Sự thật, nếu không có “biến cố” năm 2013, nếu Đồng Nai không lên V-League, có lẽ người ta chẳng biết bóng đá nơi đây cũng có những anh tài. Là một phần của đội bóng, đương nhiên Đức Nhân được “thơm lây” và vui mừng khi đội bóng thân yêu lần đầu được hít thở bầu không khí
V-League. Cũng mùa đó, Đức Nhân là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Đồng Nai, thi đấu 17 trận (1.455 phút) và ghi 2 bàn thắng. Tuy nhiên, sau 11 vòng đấu ở mùa bóng năm nay, tiền vệ trung tâm này chỉ mới 2 lần được sắm vai chính và dấu ấn duy nhất anh để lại là pha làm bàn giúp Đồng Nai hạ Hải Phòng với tỷ số 2-1 ngay trên sân Lạch Tray (vòng 6).
Kể từ thời điểm ấy, số lần ra sân từ ghế dự bị của Đức Nhân đếm trên đầu ngón tay. Nói về cậu học trò của mình, HLV Trần Bình Sự chia sẻ: “Đức Nhân là một cầu thủ giỏi, nhưng thể lực của cậu ấy chưa đảm bảo. Hơn thế nữa, Đồng Nai hiện có những cầu thủ chơi rất hay như Hữu Phát, Kiên Trung… nên Nhân phải phấn đấu và đợi chờ cơ hội. Cũng cần phải khẳng định, ở Đồng Nai, ai chơi tốt sẽ được ra sân, chứ không phải cứ ngôi sao là có chỗ…”.
Dường như Đức Nhân cũng hiểu được điều đó. Anh nói: “Thầy Sự đã mang lại những sự khác biệt cho đội bóng. Vì thế, tôi luôn tôn trọng những quyết định của thầy, bởi thành công của đội bóng cũng là thành công của từng cá nhân. Đương nhiên, tôi sẽ phải phấn đấu và chăm chỉ hơn nữa để không phụ lòng những người đã yêu mến từ quá khứ cho đến hiện tại…”.
Khi nói chuyện với Đức Nhân, người ta thực sự quý trọng anh, luôn thấy ở anh cái phông văn hóa tốt, luôn xử sự rất đúng mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cũng mong rằng, khi đã xác định đúng con đường bóng đá chuyên nghiệp của mình, Đức Nhân sẽ lấy lại hình ảnh một ông chủ khu trung tuyến ngày nào, không chỉ cống hiến cho đội bóng quê nhà mà cả những ai đã còn nhớ đến cái ngày xưa của anh!
VÀI NÉT VỀ NGUYỄN ĐỨC NHÂN
Năm sinh: 1989
Quê quán: Trảng Bom, Đồng Nai
Cao: 1m67: Nặng: 58kg
Vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm
2001: Gia nhập đội năng khiếu Đồng Nai
2007- nay: CLB Đồng Nai
THÀNH TÍCH
Vô địch U20 Đông Nam Á 2007
Vô địch U21 QG cùng Đồng Nai năm 2010