Rất nhiều người đã tin câu chuyện cổ tích được viết bởi các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp diễn. Chúng ta lại được sống trong những thời khắc ngọt ngào và thăng hoa. Bóng đá có thể mang đến những giấc mơ, nhưng khi nó trở lại với hiện thực nghiệt ngã thì chân lý sẽ thuộc về kẻ mạnh.
U20 Pháp không chỉ mạnh mà là quá mạnh. Những cầu thủ triệu đô của nước Pháp từng vô địch U19 châu Âu và họ đến Hàn Quốc với sứ mệnh phải đứng đầu thế giới. Và khi người Pháp với đẳng cấp và nguồn năng lượng tưởng như vô tận của mình tăng ga thì các cầu thủ của chúng ta lập tức lỗi nhịp.
U20 Việt Nam
Bóng đá là vậy, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. U20 Pháp với đẳng cấp vượt trội của mình đã giành chiến thắng và thắng đậm. Nhưng, bại tướng của họ, U20 Việt Nam cũng chẳng có gì phải thất vọng bởi họ đã làm tất cả những gì có thể. Các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn đã chiến đấu với tất cả tinh thần và sức mạnh. Và ngay cả khi đã bị đổi thủ dẫn sâu, không thể xoay chuyển được cục diện thì U20 Việt Nam vẫn không chịu buông xuôi.
U20 Việt Nam đã thua nhưng niềm tự hào và giấc mơ thì vẫn còn. Thế mới có chuyện, dù dưới sân, U20 Việt Nam thua toàn diện trước đối thủ nhưng từ đầu chí cuối, khắp các khán đài vẫn hô vang hai tiếng Việt Nam đầy kiêu hãnh. CĐV không bỏ cuộc. Họ đã chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng vì niềm tự hào, vì mong muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho U20 Việt Nam.
Đó chính là điểm khác biệt ở một trận thua. Và nó cũng cho thấy một điều, NHM không thất vọng về U20 Việt Nam. Và tất cả chúng ta đều muốn, U20 Việt Nam không được tuyệt vọng, không được lùi bước bởi phía trước chúng ta là U20 Honduras.