Thực ra, trong giới cầu thủ, niền đam mê xe phân khối lớn hoặc "xe độ" đã có từ cách đây từ lâu. Tiền vệ Võ Duy Nam được xem là một trong những người đi tiên phong trong việc mở ra xu hướng chơi "xế độ" trong giới quần đùi áo số, khi năm 2008 anh đã sắm được chiếc xe Honda đời 67.
"Quái thú" mang tên LA 250cc đã về với Đức Tuấn
Biết tiếng về sự sành sỏi của người đồng đội ở Thanh Hóa, hậu vệ Đức Tuấn đã nhờ Duy Nam săn được chiếc xe nguyên bản mang tên Honda LA 250cc. Chiếc xe này được Tuấn "cối" đặt hàng từ một người chơi xe cổ tại Đà Nẵng, sau đó anh lên mạng Internet tìm những kiểu dáng "độ" mới mẻ, phù hợp với chiếc xe của mình.
Chiếc xe hầm hố khiến cho Đức Tuấn rất phấn khích
Chiếc xe Honda LA 250cc nguyên bản ra đời năm 2009 đã được Đức Tuấn mua với giá 45 triệu đồng, sau đó anh bỏ ra thêm 25 triệu đồng để phục vụ cho phần độ xe.
Sau 5 tháng chờ đợi, "món ăn tinh thần" của mình trình diện hình ảnh mới, Đức Tuấn đã đón chiếc xe về từ Đà Nẵng. Đức Tuấn chia sẻ rằng từ cách đây hơn 10 năm, anh đã có ý định sắm cho mình 1 chiếc xe máy ấn tượng, độc đáo về kiểu dáng nhưng đến tận bây giờ anh mới thỏa lòng mong ước.
Hiện nay, Đức Tuấn đã đưa gia đình mình từ Hà Nội vào Thanh Hóa để anh thuận lợi trong việc tập luyện, thi đấu ở đội bóng xứ Thanh. Vừa qua, hậu vệ sinh năm 1982 này đã thuê được căn nhà từ người đồng đội cũ của mình ở HN.ACB là Nguyễn Sang tại Thanh Hóa để an cư nơi miền đất khách.