Lá cờ Thành Lương và cái tên Phong gió
Năm 2008 đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với chức vô địch AFF Cup đầu tiên nhưng còn rất nhiều hình ảnh, sự kiện không thể nào quên. Ở bảng đấu mà Thái Lan chắc chắn giành một suất, tấm vé bán kết còn lại là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa ĐT Việt Nam và Malaysia. Phút 16, Thành Lương mở tỷ số bằng cú sút xa đầy uy lực nhưng màn ăn mừng sau đó mới thực sự ấn tượng. Lương "dị" cúi xuống, lấy trong đôi tất lá cờ Tổ quốc rồi chạy vòng quay sân, ăn mừng. Không chỉ khán giả ở Phuket mà tất cả NHM Việt Nam đều xúc động.
Màn ăn mừng đầy cảm xúc của Thành Lương
Hai lần ĐT Việt Nam dẫn trước, nhờ công của Thành Lương và Vũ Phong là 2 lần Malaysia gỡ hoà, nhờ cú đúp của Putra. Đúng lúc tất cả đều nghĩ đến một kết quả hoà, bầu trời tự nhiên vẫn vũ, gió đến, mưa về và tới phút 86, Vũ Phong tung cú sút từ khoảng cách 60m, bóng bị gió thổi lạng đi rồi đập đất, nảy qua đầu thủ môn chui vào lưới. Từ đó, Vũ Phong được gọi là Phong gió, cách ăn mừng của Thành Lương được Huy Toàn học theo. Quan trọng hơn, nhờ chiến thắng ấy, ĐT Việt Nam giành vé vào Bán kết để rồi sau đó vô địch.
3 lần khóc nấc của Thành Lương
Thất bại cay đắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam trước Malaysia là ở Chung kết SEA Games 2009 mà Thành Lương là đội trưởng. Đánh bại đối thủ 3-1 ở vòng bảng trong thế trận thuyết phục, U23 Việt Nam tiến vào chung kết với nhiều hy vọng sẽ giành tấm HCV SEA Games đầu tiên. Tuy nhiên, thi đấu mãi, tạo ra bao nhiêu cơ hội mà U23 Việt Nam không ghi được bàn. Rồi Tấn Trường bị chấn thương, phút 86 định mệnh đến, trung vệ Mai Xuân Hợp đưa bóng về lưới nhà, U23 Việt Nam tuột mất tấm HCV. Cả đội oà khóc như những đứa bé mà không ai dỗ được.
Sau tấm HCV ở SEA Games 2009, bóng đá Malaysia lại một lần nữa thành công ở AFF Suzuki Cup 2010 và họ đã loại ĐT Việt Nam ở Bán kết. Sau chiến thắng 2-0 trên sân nhà, đội quân của HLV Rajagobal sang Mỹ Đình và cầm hoà 0-0. Malaysia vào Chung kết và vô địch, ĐT Việt Nam bị loại trên sân nhà. Thành Lương lại rơi nước mắt khi bị truất quyền thi đấu.
Thành Lương khóc khi bị truất quyền thi đấu năm 2010
AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Việt Nam bị loại một cách đầy đau đớn và thậm chí là gây sốc mà đối thủ vẫn là Malaysia. Ở trận lượt đi, thầy trò HLV Miura đánh bại đối thủ 2-1 bằng thứ bóng đá giàu thể lực, tốc độ và sự hợp lý. Huy Toàn và Văn Quyết lập công, tạo lợi thế ở trận lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, trên sân Mỹ Đình, Công Vinh lập cú đúp nhưng Malaysia đã có tới 4 bàn thắng, ĐT Việt Nam bị loại, nước mắt lại rơi.
ĐT Việt Nam vs Malaysia là cặp đấu đầy duyên nợ nhưng niềm vui dành cho Thành Lương, các đồng đội và CĐV nhà ít hơn những nỗi buồn. Ngày mai sẽ là ngày, thầy trò HLV Hữu Thắng đòi lại món nợ xưa và hướng tới mục tiêu xa hơn nữa.