Bản hợp đồng giữa Abass và Thanh Hóa khá kỳ lạ khi thời gian kết thúc là vào ngày 25/8, chứ không phải hết tháng 8, thời điểm V-League 2013 khép lại. Do vậy, trận đấu với B.BD cũng là trận đấu cuối cùng Abass khoác áo Thanh Hóa.
HLV Mai Đức Chung cho biết, ông và lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã nỗ lực nhằm giữ chân Abass, với hy vọng cầu thủ này sẽ chơi nốt trận cuối. Tuy nhiên, CLB Budapest Honved (Hungari), đội bóng chủ quản của Abass không đồng ý và yêu cầu Abass trở lại CLB đúng quy định.
“Thiếu vắng Abass là một thiệt thòi. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng trong lối chơi của Thanh Hóa. Thật tiếc khi chúng tôi đã không thể giữ Abass ở lại. Tuy nhiên, tôi cũng đã có phương án thay thế. Có thể sẽ đẩy Hồng Quân lên đá cao nhất hoặc đưa Sỹ Mạnh vào sân”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.
Abass chia tay V-League 2013 sớm, đó không chỉ là điều đáng tiếc với người hâm mộ xứ Thanh, mà còn đối với những người yêu V-League bởi Abass chính là gương mặt sáng giá nhất có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Samson. Hiện Abass có 13 bàn và chỉ kém Samson đúng 1 bàn.
Thanh Hóa đau đầu vì Abass
Trong trận đấu cuối cùng với SHB.ĐN, Thanh Hóa gặp tổn thất lớn khi họ không có sự phục vụ của sát thủ Abass.
Tin liên quan
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Tottenham vs Arsenal, 20h00 ngày 15/9: Pháo nổ ở Tottenham Hotspur 1
- Ronaldo cùng ‘cô dâu hụt’ bị trộm... clip sex 3
- Nhận định bóng đá Parma vs Udinese, 23h30 ngày 16/9: Bất phân thắng bại
- Nhận định bóng đá Wolves vs Newcastle, 22h30 ngày 15/9: ‘Chích chòe’ hót vang
- Nhận định bóng đá VIP Southampton vs MU, 18h30 ngày 14/9: Quỷ đỏ rũ bùn đứng dậy