Lực lượng của 2 đội rất có chất nên cuộc đối đầu giữa Viettel và PVF diễn ra khá cân bằng. Đây cũng là cuộc chiến của những tính toán chiến thuật từ HLV ở hai bên chiến tuyến.
Viettel nhập cuộc với sự thận trọng khi chủ động chơi chậm chắc bên sân nhà. Vì thế, PVF đã chiếm thế chủ động hơn. Tuy nhiên, trước lối chơi chặt chẽ, có kỷ luật cao của đoàn quân ông Đặng Phương Nam, nhà ĐKVĐ không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của Đức Minh.
Trong suốt hiệp 1, Viettel cũng có vài cơ hội phản công nhưng cũng không thể chuyển hóa thành bàn thắng do hàng thủ của PVF chơi khá tập trung.
Thế trận ở hiệp 2 trở nên cân bằng hơn khi Viettel chủ động dâng cao đội hình để tấn công.
Nhưng dàn cầu thủ đồng đều của 2 bên đã khiến cho trận đấu chủ yếu tranh chấp nhau ở khu vực giữa sân nên cơ hội ăn bàn cũng không nhiều. Về cuối trận, PVF có một vài tình huống ăn bàn rõ nét để có thể phá vỡ thế quân bình. Nhưng Khắc Khiêm và Đức Lợi đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Ở bán kết U17 QG báo Bóng đá – cúp Thái Sơn Nam 2014 và chung kết U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2015, cả 2 đội cũng đã đối đầu nhau và cũng phải sử dụng loạt 11m để phân định thắng thua sau khi cùng hòa nhau 0-0 trong 2 hiệp chính. Trong lần thứ ba liên tiếp so tài nhau này, cả 2 đội tiếp tục hòa 0-0 trong 2 hiệp chính nên phải định đoạt chuyện thắng thua bằng loạt 11m.
Chung cuộc, PVF giành chiến thắng với tỷ số 5-3 để lần thứ tư liên tiếp vào chung kết U17 Quốc gia. Đối thủ của PVF sẽ xác định sau trận bán kết 2 diễn ra vào lúc 16h30 chiều 16/8 tại Tây Ninh giữa Đồng Tháp và Hà Nội T&T. Thua ở bán kết, Viettel nhận giải đồng hạng ba.