Ghi bàn
Hải Phòng: Huy Hoàng (phản lưới 7'), Stevens (60'), Quốc Tuấn (82').
Sanna.KH: Út Cường (40').
Ba điểm quý giá
Gương mặt đăm chiêu của HLV Trương Việt Hoàng khi ngồi trong ca bin huấn luyện đủ nói lên nhiều điều. Suốt một tuần đã qua, ông cùng các cầu thủ Hải Phòng đã phải trải qua nhiều sóng gió. Thất bại bất ngờ trước B.Bình Dương ở vòng 17 khiến đội bóng đất Cảng rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng. Chưa hết, mâu thuẫn nội bộ giữa trợ lý Lê Sỹ Mạnh và thủ môn Đặng Văn Lâm càng làm cho Hải Phòng vốn đã áp lực lại càng khó khăn hơn.
Nhưng đúng trong thời điểm giông bão nhất của mùa giải, Hải Phòng lại biết cách vượt qua. Đối đầu với Sanna.KH đang có phong độ cao, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng bất ngờ vượt lên dẫn trước. Pha đá phạt khó chịu của Đình Bảo khiến hậu vệ Huy Hoàng bên phía Sanna.KH đánh đầu phản lưới nhà ở phút thứ 7.
Hải Phòng 3-1 Sanna Khánh Hòa |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Dù sau đó Út Cường có bàn gỡ hòa ở phút 40 nhưng sau giờ nghỉ, Hải Phòng đã có thêm hai pha lập công của Errol Stevens và Quốc Tuấn để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.
Ấn tượng người đóng thế
Chiến thắng của Hải Phòng còn ghi dấu ấn đậm nét của thủ môn Nguyễn Văn Phong. Trong bối cảnh dấu hỏi trong khung gỗ đội chủ sân Lạch Tray đang được đặt ra khi Đặng Văn Lâm không thể ra sân thi đấu vì án kỷ luật nội bộ, người gác đền 30 tuổi này đã có lời hồi đáp sắc sảo với màn trình diễn ấn tượng đến bất ngờ ở trận đấu chiều nay.
Ngoại trừ bàn thua ở phút 40 với cú sút quá hiểm hóc ở cự ly gần của Út Cường, Văn Phong hầu hết đều giải nguy cho cầu môn Hải Phòng trước sức ép từ phía đối phương. Tính cả trận đấu, nhờ phản xạ và sự điềm tĩnh trong cầu môn, thủ thành này đã có ít nhất 3 lần cứu thua xuất sắc để giúp đội bóng đất Cảng bảo toàn tỷ số 3-1.
Stevens tỏa sáng trong hiệp 2 để thắng chung cuộc 3-1 - Ảnh: Phan Tùng
Song song với màn trình diễn đáng khen của Văn Phong, chiến thắng của Hải Phòng còn có công rất lớn tiền đạo chủ lực Errol Stevens. Sau hai trận đấu im tiếng súng, cầu thủ người Jamaica đã thông nòng trở lại. Phút 60, anh tận dụng sai lầm của Trọng Bình để ra chân chớp thời cơ trước vòng cấm nâng tỷ số lên 2-1. Cũng chính Stevens sau đó đã có tình huống đi bóng khéo léo, loại bỏ vòng vây với 5 cầu thủ Sanna.KH trong vòng 16m50 để chuyền dọn cỗ cho Quốc Tuấn ghi bàn thắng dễ dàng trước khung thành.
Ba điểm với Hải Phòng ở thời điểm này thực sự quý giá. Nó không chỉ giúp họ vươn lên đứng thứ 6 trên BXH mà chiến thắng này còn tạm đẩy lùi khó khăn đang bủa vây lấy thầy trò Trương Việt Hoàng trong suốt thời gian qua.
Đội hình thi đấu
Hải Phòng: Văn Phong, Văn Phú, Anh Hùng, Văn Nhiên, Ngọc Thịnh (Hoài Xuân 90'), Ngọc Tân, Quốc Trung, Xuân Hùng (Cảnh Dương 54'), Fagan, Stevens, Đình Bảo (Quốc Tuấn 58').
Sanna.KH: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Huy Hoàng, Văn Vũ, Tấn Điền, Hoài An, Tấn Tài, Duy Thanh (Đình Kha 75'), Út Cường (Duy Anh 67'), Ti Phông, Toure Youssouf.