HLV Phan Thành Hùng đến Quảng Ninh trong sự kỳ vọng rất lớn của BHL đội bóng đất Mỏ cũng như những người yêu bóng đá nơi đây. Nhưng rất tiếc là ngoại trừ chiến thắng trước Bình Phước ở Cúp QG, Than Quảng Ninh vẫn chưa có được chiến thắng ở V-League kể từ khi ông Hùng làm “tư vấn” cũng như “lái trưởng”.
Trong bóng đá, thành tích là chân lý. Đội bóng và bản thân các nhà cầm quân cũng có cái đích giống nhau là coi chiến thắng là cái đích để hướng tới. Nó thậm chí còn là thước đo của khát vọng và tài năng của người trong cuộc.
Đến với Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng ấp ủ sẽ có được một vùng nước đủ rộng lớn để thỏa sức vẫy vùng. Tìm một HLV có tài, có tâm cũng là điều mà ban lãnh đạo và NHM nơi đây mong muốn. Thế nhưng, sự kết hợp tưởng chừng hoàn hảo ấy lại chưa mang đến kết quả như mong muốn. Than Quảng Ninh vẫn đang gặp khó và đó chính là điều khiến nhà cầm quân họ Phan đứng ngồi không yên.
Không thể đốt cháy giai đoạn trong hành trình tìm kiếm một lối chơi phù hợp cho đội bóng. Đó là chưa kể đến việc, ông Phan Thanh Hùng tiếp quản “ghế nóng” trong bối cảnh một loạt cầu thủ bị chấn thương, hoặc sa sút phong độ. Rất may cho ông Hùng là ban lãnh đạo và CĐV Quảng Ninh đã lý tính và bao dung hơn trong cách đánh giá về đội bóng. Họ hồ hởi trước chiến thắng nhưng lại giữ được cái đầu lạnh trước hạn chế của đội bóng. Đó chính là cơ sở để HLV Phan Thanh Hùng biến triết lý bóng đá của ông thành thực tế trên sân cỏ.
Có một thực tế là HLV Phan Thanh Hùng khát chiến thắng. Ông đang làm tất cả những gì có thể để cải thiện tình hình đội bóng. Và lúc này, điều mà nhà cầm quân gốc Đà Nẵng cần nhất chính là sự chân thành từ các học trò.