Trước khi mùa giải này bắt đầu, Than Quảng Ninh được ví là ứng viên nặng kí cho chức vô địch. Khi mà thị trường bóng đá lặng sóng thì đội bóng đất Mỏ vẫn giữ được nhịp độ mua sắm của mình. Cùng với độ dày về đội hình vốn có, Than Quảng Ninh được đánh giá cao trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Vậy nhưng, sau 4 vòng đấu, đội bóng này không có được thành tích như mong muốn. Tất nhiên, thời gian còn rất dài để thầy trò ông Phan Thanh Hùng làm cuộc lội ngược dòng. Nhưng, nói như nhà cầm quân họ Phan thì ông cần một bước ngoặt để đưa đội bóng trở lại với nhịp điệu chiến thắng. Bước ngoặt ấy đến vào chiều qua khi Than Quảng Ninh đánh bại một cách thuyết phục đội bóng được mệnh danh là “ngổ ngáo” ở V.League. Chiến thắng ấy không chỉ giúp đội bóng này cải thiện về thứ hạng mà còn đem đến những cú hích về tinh thần cho đội bóng ở chặng đường sắp tới.
Cũng giống như Than Quảng Ninh, HAGL mang nỗi buồn chưa biết thắng vào kỳ nghỉ Tết. Điều mà đội bóng này mong mỏi đó là một chiến thắng để HAGL không lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Với một đội bóng trẻ như HAGL, một chiến thắng có thể thay đổi cả số phận. Bởi, nói cho cùng, cái mà các cầu thủ HAGL thiếu nhất lúc này là sự tự tin vào bản thân và cảm hứng chiến thắng.
Công Phượng đã ghi bàn
Cái cần đã có. HAGL đã có 3 điểm và Công Phượng đã thật sự nở hoa. Bàn thắng đã đến với chân sút này và tất cả đều hy vọng, nó sẽ mở ra một chương mới cho HAGL, cho chính Công Phượng. Nói cho cùng, HAGL muốn thăng hoa thì Công Phượng phải biết ghi bàn. Dù không được phép dựa vào một cầu thủ dù anh ta tài năng đến đâu, nhưng với HAGL, Công Phượng còn là biểu tượng, là cảm hứng để các đồng đội trẻ dấn thân và thành công.
Từ đây đổi phận! Than Quảng Ninh đã có cho mình động lực để trở lại với đường đua. Còn HAGL, họ đã chính thức nhường vị trí bét bảng cho chính đối thủ của mình, XSKT.CT.