Cũng phải thôi, bao nhiều tình yêu, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu khó khăn dồn nén và đè nặng cả một mùa giải cuối cùng cũng mang lại vinh quang tuyệt vời.
Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nguyễn Đức Vũ vang lên, những người Quảng Ninh bắt đầu màn ăn mừng đầy cảm xúc. Thủ quân Huỳnh Tuấn Linh gục khóc ngay trên thảm cỏ. Tiền vệ Vũ Minh Tuấn nói với nụ cười tươi mà đôi mắt rớm lệ: “Chiếc cúp đầu tiên của cuộc đời bao giờ cũng rất đáng nhớ, nhất là sau một mùa giải kiệt sức và có lúc, khó khăn tưởng như không vượt qua được”.
VIDEO: Khoảnh khắc đăng quang cúp Quốc gia của Than Quảng Ninh |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Còn Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của đội Than Quảng Ninh cùng HLV Phan Thanh Hùng bắt nhịp cho điệu ăn mừng thường thấy: Cả một khán đài gần 2.000 người mặc chiếc áo xanh hòa cùng một nhịp trên nền bài hát “We are the champions”. Gia đình các HLV và các cầu thủ Than Quảng Ninh cũng dành cho nhau những lời chúc mừng và niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội.
Ông Trần Mạnh Hùng - Hội phó Hội CĐV Than Quảng Ninh, nói lạc cả giọng: “Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi, đối với các CĐV Than Quảng Ninh, với từng thành viên của đội bóng và của cả tỉnh nhà. Tôi không biết nói gì vào thời điểm này, chỉ biết rằng, có một cái gì đó rất khó tả chảy trong người. Nó là niềm hạnh phúc vỡ oà, một cảm giác tự hào và trên tất cả đó là cảm xúc mà chỉ bóng đá mới có thể mang lại cho chúng tôi”.
Màn bắn pháo hoa chúc mừng nhà vô địch, những tiếng cười nói, những cái bắt tay thật chặt và ánh hào quang từ chiếc cúp, từ tấm HCV mang lại cảm xúc tuyệt vời trên sân Hàng Đẫy. Vâng, với các người yêu bóng đá đất Mỏ, “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay!”.
VIDEO: Niềm hạnh phúc vỡ oà của Than Quảng Ninh |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |