Bóng Đá Plus trên MXH

Than.QN thua trong thế mất người tại Singapore

21:27 ngày 14/03/2017
Tạo được thế trận tốt và sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, song Than.QN đã phải trắng tay rời sân của Home Utd trong sự nuối tiếc lớn.
Bàn thắng
Home Utd: Ui-Young Song (3’, 84’), Ramli (58’)
Than.QN: Patiyo (32’), Minh Tuấn (40’)

Thẻ đỏ: 
Than.QN: Hồng Quân (2 thẻ vàng 44’ và 76’)

VIDEO: Home United 3-2 Than Quảng Ninh

ĐANG TẢI VIDEO...
Vui lòng chờ trong giây lát.

Điều kiện sân bãi không ủng hộ

Lường trước được những khó khăn khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nhưng các cầu thủ Than.QN vẫn không thể ngờ được rằng mình lại vướng phải nhiều trở ngại đến như vậy. Các cầu thủ đất Mỏ sang Singapore thi đấu lần này với đa phần là những đôi giày mới nhằm có sự thích ứng nhanh với mặt cỏ nhân tạo ở sân Jalan Besar. 

Nhưng ngay ở phút thứ 3, hậu vệ Văn Khoa đã phạm sai lầm, vấp ngã ngay trước mặt thủ môn Tuấn Linh, vô tình tạo điều kiện cho tiền vệ Ui-Young Song thoát xuống dứt điểm hiểm hóc vào góc xa.

Phải nói rằng, thi đấu trên sân cỏ lạ lẫm đã khiến cho Than.QN gặp rất nhiều khó khăn trong các pha di chuyển cũng như phối hợp. HLV Phan Thanh Hùng thường xuyên phải ra sát đường biên để nhắc nhở học trò phối hợp bóng ngắn, tránh sử dụng các pha bóng dài nhằm hạn chế các tình huống trượt ngã hoặc khống chế bóng lỗi của cầu thủ đội nhà.

Than.QN (phải) gặp nhiều khó khăn khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo

Tấm thẻ đỏ của Hồng Quân

Phải mất hơn 20 phút để lấy lại thế trận cũng như bắt nhịp trận đấu, Than.QN mới bắt đầu khiến cho khung thành Home Utd đứng trước các pha bóng sóng gió. Phút 32’, pha lên bóng khá đẹp mắt của Than.QN đã được Patiyo cụ thể hóa thành bàn thắng sau đường chuyền cực kỳ đẹp mắt của Xuân Tú. Đã quen với mặt cỏ nhân tạo, Than.QN đã khiến cho Home Utd rơi vào tình trạng vất vả cản phá. 

Phút 40, Hồng Quân có pha chọc khe thuận lợi để Minh Tuấn đi bóng vượt qua hậu vệ Home Utd trước khi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Nhìn cách Than.QN thi đấu rất nhiều người đã nghĩ đến chiến thắng đầu tiên của đội bóng này ở đấu trường châu lục. 

Thậm chí trong những phút đầu hiệp 2, tưởng như Minh Tuấn, Hồng Quân sẽ nới rộng khoảng cách cho đội khách khi có 2 pha dứt điểm đẹp mắt nhưng bóng hoặc bị thủ môn Sunny cản phá hoặc tìm đến xà ngang.

Than.QN và đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành của nhau

Kể cả khi Ramil giúp Home Utd gỡ hòa 2-2 ở phút 58 thì các cầu thủ Than.QN vẫn đem đến sự lạc quan về tín hiệu tỷ số khả quan thì bước ngoặt trận đấu đến ở phút 76, Hồng Quân nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa là thẻ đỏ khiến cho Than.QN không còn là chính mình. 

Thi đấu với 10 người trên sân, Than.QN đã bị kết liễu bằng cú nã đại bác tầm xa rất đẹp của Ui-Young Song. Từ chỗ đang dẫn bàn và có thế trận tốt thì Than.QN đã phải ra về trắng tay.

Mới chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận, Than.QN chưa thể có được bước tạo đà tốt ở giai đoạn đầu tham dự đấu trường châu lục. Tuy nhiên, phía trước họ vẫn còn 2 trận đấu vòng bảng nữa và cơ hội để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bứt lên, giành 1 trong 2 tấm vé vào vòng knock-out vẫn còn nguyên với họ.

Đội hình thi đấu
Home Utd: Sunny, Jantan, Qaiyyim, Camara, Shafiq, Ramli, Ui-Young Song, Kamal (Sharif, 82’), Plazibat, Swandi (Suto, 46’), Fandi
Than.QN: Tuấn Linh, Văn Khoa, Thanh Hào, Minh Tùng, Nguyên Sa, Xuân Tú, Kizito, Minh Tuấn, Hoa Hùng (Đức Thắng, 75’) Hồng Quân, Patiyo (Jardel, 78’)

LTĐ LƯỢT 3
5/4: Than.QN-Home Utd
Khang Việt • 21:27 ngày 14/03/2017

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
  • 07:32 ngày 15/03/2017

    Trừ B.Bình Dương ra, các đội còn lại của VN dự cúp châu lục đều có những trận thua trong toan tính và rất hợp lý. Thế cho nên mới có chuyện, trước các trận đấu, các đội VN đều có.vô vàn chấn thương, hoặc vào trận kiểu j cũng có tay nhận thẻ đỏ, hoặc để hết trụ cột ở nhà, mang cầu thủ trẻ đi thi đấu.. Hà Nội T&T, Quảng Ninh, Đà Nẵng, SLNA.. là ví dụ. Nên các CLB VN thua trắng 7_8 quả, thậm chí 11_0, 15_1 là chuyện bình thường v

  • 12:07 ngày 15/03/2017

    Ý bạn Thư là B.BD khi đại diện các clb vn thi đấu quốc tế kìa.còn bây giờ họ chủ động nhường sân chơi lại cho những đội bóng giàu tham vọng hơn chứ bạn Thư đâu nói Phong độ hiện tại của đội bóng này đâu.

    • 14:05 ngày 15/03/2017

      Chủ động nhường sân chơi????? Bạn nói hay quá.. là 1 đội bóng mà ko có tham vọng thì có phải là đội bóng ko( mình ko nói đến phong độ hiện tại của bất kì đội bóng nào)

    • 23:39 ngày 15/03/2017

      Chuẩn. B.Bình Dương đã từng vào đến bán kết AFC cup và chơi ngang ngửa, hòa hoặc thua sát nút các CLB hàng đầu châu Á như: Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc..

  • 12:48 ngày 15/03/2017

    Đá quá dở

  • 15:42 ngày 15/03/2017

    Tôi dã xem trận quảng ninh hlv quá kém sau khi chung ta dã dẫn bàn mà dội vẫn dâng lên tân công .dáng ra hlv nên chỉ dạo các cầu thủ giữ bóng giảm nhịp dộ trân dấu và phòng thủ chắc chắn thì dả không bị thua ngược dăng này các cầu thủ cứ tràn lên tấn công ,khi mà dối thủ phăn công lúc dó về không kịp .Thât buồn cho trình dộ của các hlv việt nam ...

  • 19:57 ngày 15/03/2017

    Bạn Thi à !bạn thấy B.BD còn thiếu danh hiệu nào ở giải đấu quốc nội nữa ko?ở VN bóng đá đâu nuôi nổi bóng đá .vô địch rồi phải đi thi đấu cúp c châu á phái tuyển cầu thủ giỏi tốn kém nhiều quá nên nhường lại cho các đội bóng nào giàu tham vọng hơn chắc tôi nói ít bạn hiểu nhiều nha ban Thi??????

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay