Nội bộ cũng đang có những vấn đề có thể khiến đội bóng này đi chệch đường ray tham vọng. Nhưng, bị đẩy vào muôn trùng vây là cơ hội tuyệt vời để người trong cuộc thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và sự thông thái của mình.
Từ đỉnh cao của hy vọng, đội bóng vùng Mỏ đang rối như canh hẹ. Ngay cả công thần Đinh Cao Nghĩa cũng phải chọn cách lui về ở ẩn vì không chịu nổi áp lực thành tích. Rồi, những biến động từ thượng tầng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết khi chiếc ghế nóng về lý thuyết chưa có người xứng tầm để ngồi vào. Đâu đó, người ta lo ngại đội bóng được đầu tư mạnh mẽ và có đủ năng lực để thay đổi cán cân quyền lực trong cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ đánh mất sự tự tin của mình.
Mọi dòng sông dù thế nào vẫn cứ chảy, mặt trời mọc buổi sáng, lặn buổi tối và trái bóng thì sẽ lăn vào cuối tuần. Than.QN có thể phải chia tay công thần Đinh Cao Nghĩa, có thể đối diện với muôn trùng khó khăn thì đội bóng ấy vẫn phải tiến lên phía trước, chiến đấu vì những người yêu bóng đá đất Mỏ. Khó khăn là tất yếu, nhưng đội bóng và những con người thuộc về đội bóng ấy phải chứng tỏ rằng, họ không phụ thuộc vào ai, luôn biết cách thể hiện bản lĩnh của mình trong mọi trạng huống.
Sự tuyệt vời của cuộc sống là cánh cửa đến thành công không đóng chặt với những người có ý chí, sức mạnh và lòng tin mãnh liệt vào bản thân. Thế nên, tôi tin, những đội bóng có “chất” như Than.QN hay HA.GL sẽ có một số phận khác nếu họ thực sự dám tin, dám chiến đấu vì bản ngã của mình. Khó khăn chỉ là tạm thời, thậm chí, nó là cơ hội để tôn lên phẩm chất của mỗi con người, mỗi đội bóng.
Giữa vạn sự biến động của bóng đá, chỉ có một con đường đến thành công là thẳng thắn đối diện với khó khăn để tìm cách vượt qua nó. Và chiều nay, một lần nữa người hâm mộ sẽ có dịp chứng kiến những gã nhà giàu V-League… vượt khó.