Vụt sáng nhờ giải U20 thế giới
Nếu không có giải vô địch U20 thế giới 2017, NHM bóng đá có lẽ sẽ khó mà biết đến cái tên Dominic Solanke. Sinh trưởng tại Anh, khoác áo Chelsea, nhưng Solanke đã phải nhờ tới một giải đấu của FIFA tại đất Hàn Quốc xa xôi để xác lập tên tuổi.
Cho tới trước khi tỏa sáng cùng U20 Anh năm nay, Solanke không mấy được chú ý đến, ngay cả với các fan của Chelsea. Cũng chính vì không chú ý đến việc Solanke hết hợp đồng vào Hè 2017, Chelsea đã để Liverpool “cuỗm” mất tài năng trẻ này. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Solanke đạt thỏa thuận gia nhập Liverpool kể từ ngày 1/7 tới theo diện chuyển nhượng tự do. Chelsea chỉ nhận được một khoản phí đào tạo khoảng 3 triệu bảng, quá rẻ mạt với tài năng của chân sút này.
Solanke chưa bao giờ được Chelsea xem trọng, anh không được đá bất kỳ trận đấu nào tại Premier League dưới màu áo CLB phía Tây London. Mùa 2015/16, Solanke phải “dạt” sang tận Hà Lan để thi đấu cho Vitesse Arnhem theo dạng cho mượn. Nhưng kể cả khi đã ghi 7 bàn/25 trận tại giải VĐQG Hà Lan ở tuổi 17-18, thành tích đó cũng không thuyết phục được HLV Antonio Conte.
Nhưng khác với HLV của Chelsea, HLV Paul Simpson của U20 Anh đã nhìn thấy tài năng của tiền đạo cao 1,85m này. Solanke được trao chiếc áo số 10 quan trọng của đội U20 Anh trước khi lên đường sang Hàn Quốc. Rồi như chúng ta đã biết, Solanke đền đáp sự tin cậy đó bằng màn trình diễn xuất sắc, giúp Anh vô địch giải U20 thế giới năm nay.
Anfield vẫy gọi
Trở về Anh từ Hàn Quốc, Solanke sẽ có gần 20 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào thử thách lớn nhất trong đời một cầu thủ trẻ, trải nghiệm tại sân Anfield. Mùa tới, chân sút 19 tuổi này cũng sẽ được dự Champions League, giải đấu mà chính Liverpool cũng đã vắng mặt ở 6/7 mùa giải gần nhất.
Phong độ ấn tượng của Solanke (10) tại U20 World Cup 2017 có thể giúp anh giành chỗ trong đội hình của Liverpool
Solanke chắc chắn sẽ không được mặc áo số 10 của Liverpool, số áo vốn đang thuộc về Philippe Coutinho. Nhưng đó không phải vấn đề quá lớn với Solanke, anh còn rất nhiều thời gian để phấn đấu trong sự nghiệp, chứ không chỉ vì một số áo đẹp.
Solanke sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Daniel Sturridge, Roberto Firmino và Divock Origi cho vị trí trung phong tại Anfield. Có thể trong mùa giải đầu tiên cùng Liverpool, Solanke chưa thể ngay lập tức nhận được sự tin cậy tuyệt đối của HLV Juergen Klopp. Nhưng chí ít ở giải U20 thế giới năm nay, Solanke đã cho thấy khả năng làm ông chủ trên hàng công, phẩm chất quan trọng để anh có thể thích ứng dưới màu áo các CLB lớn.
Steven Gerrard, Steve McManaman, Robbie Fowler và Michael Owen, những huyền thoại của sân Anfield trong 20 năm qua cũng bắt đầu chơi cho Liverpool ở độ tuổi dưới 20, giống như Solanke bây giờ. Chỉ ngay việc Solanke dám chọn Liverpool (thay vì Celtic, nơi có sự cạnh tranh thấp hơn) đã cho thấy chàng trai này dũng cảm như thế nào.