Ngày 11/12/2004 là một ngày mà Boas Salossa nhớ mãi, với bàn thắng đầu tiên vào lưới ĐT Việt Nam, được ghi ngay trên sân Mỹ Đình. Đó là trận đấu vòng bảng của Tiger Cup 2004, ĐT Indonesia đã chơi xuất thần để giành chiến thắng 3-0. Trong 3 bàn thắng ấy, Mauli Lessy mở tỷ số, Jaya Kesuma ấn định chiến thắng, còn Boas Salossa chơi cực hay, đóng góp bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Tới bây giờ, Boas Salossa không còn là một cầu thủ trẻ tài năng nữa mà trở thành cánh chim đầu đàn, là đội trưởng, là thủ lĩnh của Indonesia. Sau Bán kết lượt đi, tiền đạo 30 tuổi này đang là tay săn bàn xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2016, với 3 bàn thắng - bằng với Dangda của Thái Lan và trở thành cầu thủ Indonesia ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới ĐT Việt Nam, với 3 lần lập công.
Lịch sử không ủng hộ ĐT Việt Nam, với tròn 20 năm chưa thắng Indonesia ở giải vô địch ĐNÁ. Lần gần nhất, chúng ta hạ được đối thủ là trận tranh hạng Ba ở Tiger Cup 1996 với tỷ số 3-2. Huỳnh Quốc Cường mở tỷ số, Yeyen phản lưới, ĐT Việt Nam dẫn trước 2-0 trước khi Kuniawan gỡ lại 1 bàn.
Chuyên gia đá phạt đền Võ Hoàng Bửu nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm 11m rồi Tecuari gỡ 2-3 cho Indonesia. Thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải nỗ lực để xoá tất cả những cái dớp thiếu may mắn trên.
VIDEO: Boas Salossa mở tỉ số sau pha phản công |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |