“Ai chẳng thích Cristiano Ronaldo – một cầu thủ tài năng, ý chí và luôn có khát khao cháy bỏng chinh phục đỉnh cao. Tuy nhiên, tôi dự đoán Pháp sẽ vô địch. Antoine Griezmann sẽ là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất”, Thành Lương nhận định trước trận chung kết và đây cũng là dự đoán của nhiều đồng nghiệp của Lương “dị”.
Tiền vệ Vũ Minh Tuấn cũng chia sẻ: “Cá nhân tôi muốn CR7 toả sáng và ghi bàn. Điều này rất dễ xảy ra bởi Ronaldo là một tiền đạo toàn năng và khát vọng của anh ấy thuyết phục tất cả mọi người. Nhưng tôi cũng mong Pháp vô địch bởi họ sở hữu nhiều lợi thế như sân nhà, một tập thể đồng đều, toả sáng từ trận đầu cho đến trận cuối. Hơn nữa, đất nước này cũng cần một cú hích để giải quyết những vấn đề về bóng đá và xã hội nữa. Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất chắc khó thoát khỏi tay của Antoine Griezmann”.
Từ Gia Lai, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đang tự mâu thuẫn với bản thân. “Hôm qua, tôi mơ thấy Bồ Đào Nha vô địch. Nhưng lý trí của tôi mách bảo rằng Pháp sẽ đăng quang bởi họ có đội hình đồng đều hơn, nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên, Pháp không bao giờ được phép chủ quan bởi chỉ cần một giây lơ là thôi, họ phải trả giá đắt bởi Cristiano Ronaldo – Cầu thủ nguy hiểm nhất trong vòng cấm hiện nay, cả bằng đôi chân và cái đầu”, Nguyễn Phong Hồng Duy chia sẻ.
Ở bán kết, cục diện được quyết định bởi những chiếc áo số 7. Bastian Schweinsteiger – chàng thủ quân mang áo số 7 của ĐT Đức, để bóng chạm tay trong vòng cấm và Antoine Griezmann – một chiếc áo số 7 khác – đã thực hiện thành công quả phạt đền đồng thời ấn định tỷ số 2-0 cho Pháp. Ở trận còn lại, CR7 ghi một bàn thắng, thực hiện đường chuyền cho Nani mang về chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha. Nguyễn Phong Hồng Duy cũng mang áo số 7 và nhận định về cuộc đại chiến giữa 2 số 7 xuất sắc nhất thế giới hiện tại: “Tôi tin, Vua phá lưới sẽ thuộc về Antoine Griezmann nhưng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nên trao cho Ronaldo”.