Trong những mùa giải gần đây, BTC sân Vinh duy trì hai phương thức bán vé là qua đường công văn và bán trực tiếp tại các quầy xung quanh sân Vinh. Theo kế hoạch, sẽ có khoảng hơn 5.000 vé được bán qua đường công văn và đến sáng 8/8, BTC đã phải ngừng việc tiếp nhận công văn của các đơn vị. Ông Hồ Văn Chiêm (Trưởng BTC sân Vinh) nói rằng không thể nhận thêm công văn mua vé vì số lượng 5.000 vé đã hết.
Trong khi đó, lượng vé bán trực tiếp tại quầy là 1 vạn và sáng nay sẽ được bán đến tay NHM. “Sân Vinh có sức chứa 2 vạn chỗ ngồi nên dù muốn bán càng nhiều vé càng tốt để tăng nguồn thu cho CLB, thì vẫn phải tính đến việc làm như vậy sẽ có nguy cơ vỡ sân. Chính vì thế, BTC sân cũng như CLB SLNA quyết định chỉ in 15.000 vé với các mệnh giá từ 10.000 đến 60.000đ/vé và khoảng gần 3.000 vé mời”, ông Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch CLB SLNA - cho biết.
CĐV Sông Lam Nghệ An là số một
Được dự báo sẽ xảy ra tình trạng lộn xộn khi các khán giả đến mua vé nên theo kế hoạch, vào sáng nay khi bán vé trực tiếp cho NHM, BTC sân sẽ huy động đông đảo lực lượng an ninh đến các quầy vé để đảm bảo trật tự. Câu chuyện liên quan đến vé không chỉ khiến các nhà tổ chức tại đây đau đầu mà chính các cầu thủ SLNA cũng “méo mặt”. Số là từ đầu tuần đến nay, rất nhiều người thân, bạn bè liên tục điện thoại cho các cầu thủ xứ Nghệ để “xin vé”. Tuy nhiên, do chỉ được phát 6 cặp vé/người nên nhiều cầu thủ phải từ chối khéo. Thậm chí, khi nhận được điện thoại xin vé của những mối quan hệ thân thiết, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Bình… phải “bấm bụng” nhờ cậy các thành viên BTC sân để mua vé đem tặng, chiều lòng bạn bè.