S.KH: Dos Santos (16’)
Là tân binh, nên không lạ khi S.Khánh Hòa bị xếp vào “kèo dưới” trong trận đấu chiều nay (18/4) với Hà Nội T&T, dù đá trên sân nhà Nha Trang. Vì vậy, đội chủ nhà đã chọn lối chơi phòng ngự - phản công cực kỳ kín kẽ.
Tinh thần của thầy trò HLV Võ Đình Tân phía chủ nhà càng lên cao, khi phút 16, từ một cú đá phạt bên phía S.Khánh Hòa, thủ môn Hồng Sơn (HN.T&T) bắt vuột bóng, tiền đạo Uche của chủ nhà đá tạt ra cho Dos Santos lao vào đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho S.Khánh Hòa.
Phấn khích trước bàn thắng khá sớm, S.KH càng đá chắc chắn hơn khiến các cầu thủ của HN.T&T bị cuốn vào lối chơi của họ, thậm chí bỏ cả lối đá sở trường nhuyễn nhỏ để chuyển sang “sở đoản” chuyền dài và tạt cánh đánh đầu đầy bế tắc.
Tuy nhiên, trong một chiều kém may mắn, các chân sút của đội bóng Hà thành đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mười mươi để cân bằng tỷ số, thậm chí là giành chiến thắng (nhất là hiệp 2), dù họ là đội chơi lấn lướt về mọi mặt.
Thua 0-1 trong cuộc so kè chiều qua, cơ hội của HN.T&T trong cuộc đua ngôi đầu đã ngày càng mịt mờ, thế nên không ngạc nhiên khi HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ: “Chúng tôi đã rất quyết tâm để giành 3 điểm trong trận đấu trên sân Nha Trang, nhưng lực bất tòng tâm nên đành phải nỗ lực hơn nữa ở những trận đấu tới. Trước mắt, cuộc so kè với HA.GL ở vòng 11 vào cuối tuần tới sẽ là tâm điểm của HN.T&T”.
Trước trận đấu, S.KH chỉ đặt mục tiêu giành được một điểm, vậy nên có thể hiểu niềm vui của thầy trò HLV Đình Tân khi chia sẻ sau trận đấu: “HN.T&T quá mạnh nếu so với tân binh như chúng tôi, nên việc giành được 3 điểm khiến tôi khá bất ngờ. Tôi xin cám ơn sự nỗ lực của các cầu thủ vì chiến thắng tuyệt vời này!”.
Với trận thắng này, S.Khánh Hòa tiếp tục là đội bóng chưa biết thua trên sân nhà ở mùa giải năm nay!
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
S.KH: Tuấn Mạnh, Văn Vũ, Dos Santos, Tấn Điền, Trọng Bình, Hoài An, Văn Triền (Minh Huy 88’), Tấn Tài (Viết Đàn 57’), Quốc Chí, Viết Bình (Đình Nhơn 67’), Uche.
HN.T&T: Hồng Sơn, Văn Biển, Cyrus, Hồng Tiến, Quốc Long (Ngọc Đức 87’), Văn hiếu, Duy Mạnh, Thành Lương (Ngọc Duy 70’), Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Gonzalo.