Bóng đá xứ Quảng - Đà thuộc diện có số má trên bản đồ túc cầu Việt Nam. Thế nhưng, kể từ khi tách tỉnh vào 20 năm trước, Đà Nẵng mới chính là nơi kế thừa được truyền thống hào hùng. Họ được đầu tư mạnh mẽ và đã hai lần lên ngôi vô địch V.League trong 10 năm trở lại đây. Trái lại, người hàng xóm Quảng Nam kể từ khi ra ở riêng luôn ở trong tình trạng trồi sụt. Lúc lên hạng, khi chơi ở giải hạng Nhất và chưa bao giờ được xếp vào diện “ông kẹ” ở V.League.
Câu chuyện cổ tích mang tên Quảng Nam FC bắt đầu ở mùa giải này. Với một đội hình chín, có chiều sâu và đặc biệt gắn kết, đội bóng này lao lên phía trước trong sự ngỡ ngàng của cả sân chơi. Cũng phải nhấn mạnh là sự thăng tiến của Quảng Nam FC một phần nhờ sự thiếu ổn định của các đại gia. Nhưng, may mắn không thể mang đến sự khác biệt nếu bạn không có sức mạnh thực sự và tham vọng.
Hôm qua, chứng kiến cuộc tỷ thí giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC, tất cả đều tin là đội bóng xứ Quảng xứng đáng có được vị trí cao trên bảng xếp hạng. Họ chín chắn về lối chơi, điềm đạm về tâm lý trước đối thủ và giành chiến thắng một cách thuyết phục. Cũng chính sự lạnh lùng trong lối chơi ấy đã buộc một Đỗ Merlo vốn bản lĩnh đã phải mắc sai lầm nghiêm trọng để rồi là một trong những tội đồ trong sự thua trận của SHB.ĐN.
Quảng Nam FC đã vượt qua được một khúc cua mang tên định mệnh. Từ nay, họ có được một tâm thế khác khi so sánh với người hàng xóm hùng mạnh. Và từ sự sang trang của lịch sử, biết đâu đội bóng xứ Quảng sẽ dấn thêm một bước, trở thành nhà vô địch mới của V.League. Trong bóng đá, mọi thứ đều dân chủ, công bằng và vô cùng lãng mạn. Ở đó, bạn có quyền mơ, có quyền thành đạt nếu đủ bản lĩnh thực hiện sứ mệnh của mình.