Sau buổi tập chiều qua, Quế Ngọc Hải đã được nhận bánh kem mừng sinh nhật sớm của một số người hâm mộ. Đến buổi tối, anh và các đồng đội đã có một vòng dạo bãi biển xinh đẹp của Đà Nẵng. Trong vai một người dẫn chương trình được phát trực tiếp trên facebook, Ngọc Hải luôn cười “tươi như hoa”.
Đúng, chẳng có sự ưu tư nào trên khuôn mặt Quế Ngọc Hải trong chuyến hành quân đến Chi Lăng. Trước đó, đã có người cho rằng, trung vệ này sẽ rất “nặng chân” và nặng cả cái đầu khi gặp lại các đồng đội của Anh Khoa, người mà anh từng vào bóng dẫn đến gãy chân. Quế Ngọc Hải cũng đã vào thăm Anh Khoa và có vẻ như họ đã trở thành bằng hữu.
Chiều nay, Anh Khoa sẽ không có mặt vì vẫn trong quá trình hồi phục. Còn Ngọc Hải, bây giờ con đường đã lại thênh thang với trung vệ này sau án kỷ luật của VFF. Sau sự cố, dường như chàng trai họ Quế đã trưởng thành rất nhiều. Tuy nhiên, người ta vẫn đợi, đợi để xem trung vệ này sẽ ứng xử với các CĐV sông Hàn và chờ bản lĩnh của anh được thể hiện ra sao khi đối đầu với một trong đội bóng có nhiều duyên nợ như SHB.ĐN.