“Cuối tuần này, các cầu thủ HN.T&T, trong đó có tôi, thật hạnh phúc. Hôm qua, chúng tôi có chiến thắng quan trọng và kịch tính trên sân của nhà đương kim vô địch B.BD. Cả đội di chuyển về Hà Nội và nhận được mật lệnh: Được xem chung kết EURO thoả thích. Đây là lần đầu tiên, các cầu thủ nhận được món quà đó”, Thành Lương bật mí.
Trong khi đó, các cầu thủ HAGL cũng có cảm xúc và xem trận chung kết theo một cách khác. Hồng Duy bật mí: “Tôi thật sự rất vui vì được xem trận đấu hay nhất, quan trọng nhất một cách thoải mái. Ai cũng biết, trận đấu này 4 năm mới có một lần, hội tụ toàn những ngôi sao sáng nhất của bóng đá đương đại. Tôi sẽ cùng các anh em, bàn bè, đồng đội xem một trận đấu chia sẻ trận đấu với nhau, cùng nhau phân tích. Xem bóng đá với chúng tôi không chỉ là đam mê nữa mà còn là công việc, để mình học hỏi thêm về mọi mặt của bóng đá”.
Các CLB V.League không tổ chức xem bóng đá mà cho các cầu thủ tự chọn những người đồng hành tâm đắc của mình. FLC Thanh Hoá cũng vậy, sau trận đấu ở vòng 15 chiều nay, cả đội sẽ được xả trại và ai cũng có thể xem trận chung kết. Ngô Hoàng Thịnh chia sẻ: “Kể từ đầu giải, dù nhiều trận đấu rất hay, toàn cầu thủ mình thích nhưng không được xem thoải mái, toàn phải xem lại hoặc xem tóm tắt trận đấu. Bây giờ, được đường đường chính chính xem một trận đấu trực tiếp từ đầu đến cuối, cảm giác rất sướng. Chiều nay, đá xong, tôi chuẩn bị để xem bóng đá cùng anh em bạn bè. Sẽ là một trải nghiệm rất thú vị”.