Bóng Đá Plus trên MXH

Phạm Thành Lương: 7 năm cho một giấc mơ
Đỗ Tuấn • 06:26 ngày 27/08/2013
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Tối 25/8, khi trận đấu trên sân Long An vừa kết thúc, các cầu thủ và BHL đội HN.T&T đã hét lên trong sự phấn khích với hạnh phúc đến tột cùng. Họ đoạt chức vô địch V-League lần thứ 2! Vậy mà, ở một góc của khu kỹ thuật, “sóc nhỏ” Phạm Thành Lương ngồi yên với rất nhiều cảm xúc trái ngược…
    1. Gương mặt và nụ cười đầy biểu cảm của Lương lúc ấy khiến tôi chú ý và cứ lặng yên theo dõi anh. Ngay sau đó, đồng đội nhào đến ôm Thành Lương và kéo ra sân reo mừng, coi anh như người hùng, dù Lương chỉ đá 80 phút ở trận gặp ĐT.LA. Lúc ấy, nhiều người chợt nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên Thành Lương chạm tay vào ngôi vô địch V-League, điều mà anh mơ ước suốt 7 năm trời, kể từ ngày bắt đầu thi đấu cho đội 1 Hà Nội ACB vào mùa giải 2007.

    Trong lúc các đồng đội cùng BHL reo mừng với chức vô địch đến sớm, Thành Lương đã sang phía đội chủ nhà ĐT.LA chào hỏi, đặc biệt là bắt tay chia sẻ với đàn anh Nguyễn Việt Thắng, bởi ngày chia tay của Thắng với khán giả Long An đã không trọn vẹn như mong ước. Lúc ấy, Việt Thắng đã ôm lấy Thành Lương và bày tỏ: “Anh chúc mừng em. Giấc mơ của em cuối cùng cũng đã thành sự thật, HN.T&T có một chức vô địch rất xứng đáng! Em và các đồng đội của  mình có quyền tự hào về điều ấy”.

    Nhìn 2 người đàn ông trong màu áo ở 2 chiến tuyến ôm lấy nhau đầy sẻ chia với những cảm xúc rất trái ngược, tự dưng tôi thấy nao nao…


    2. Không dưới một lần, khi còn khoác áo Hà Nội ACB, Thành Lương đã nhìn các đồng nghiệp ở HN.T&T, SLNA, SHB.ĐN với một ao ước: “Giá mà đội bóng của tôi cũng có nhiều khát vọng, giá mà sự đầu tư và làm bóng đá của lãnh đạo quyết liệt hơn, như HN.T&T chẳng hạn, có lẽ Hà Nội ACB sẽ không phải rơi vào tình cảnh sống mòn như thế này”. Và cũng hơn một lần, Thành Lương đã muốn ra đi để thỏa giấc mơ một lần được lên đỉnh, nhưng…

    Vật đổi sao dời, mùa giải 2013, Thành Lương về đầu quân cho HN.T&T và ngay mùa đầu tiên khoác áo đội bóng mới, giấc mơ tồn tại 7 năm của “sóc nhỏ” đã thành hiện thực. Thế nhưng, khi đã chạm tay vào giấc mơ, thì cái nụ cười và hình ảnh ngồi gần như bất động ở một góc của khu kỹ thuật của Thành Lương có thể khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: “Chẳng lẽ Lương không vui?”.

    Ngay tại sân Long An, trò chuyện với chúng tôi, sau khi bày tỏ niềm hạnh phúc của lần đầu tiên đoạt chức vô địch V-League, Thành Lương thổ lộ: “Lúc trọng tài vừa nổi còi dứt trận đấu, bất giác tôi nhớ đội Hà Nội ACB vô cùng. Nhớ các đồng đội cũ giờ tứ tán khắp nơi, thậm chí có người đã giải nghệ. Tôi cứ lặng đi với bao cảm xúc, chỉ muốn khóc mà cố kìm nén không để nước mắt trào ra, bởi ngoài kia anh em đang cười mà mình khóc thì kỳ quá nên phải cố cười, vì vậy nụ cười có lẽ trông cũng… là lạ!”.

    Tiếng thở dài của Thành Lương trong ngày vui, một lần nữa khiến tôi lại nao nao trong lòng…

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay