Ricardo Formosinho không hề xa lạ. Ông từng dẫn dắt Long An (ngày trước là ĐTLA) giành hạng 5 chung cuộc năm 2010. Một mùa sau đó, HLV người bồ đã cập bến B.Bình Dương với khoản lương hậu hĩnh. Thế nhưng, đến vòng 13 mùa 2011, ông bị sa thải vì thành tích nghèo nàn. Hai năm sau, Formosinho đến Angola hành nghề, rồi sau đó trở lại dẫn dắt CLB Kuala Lumpur của Malaysia và bị sa thải vào năm 2015. Trong thời gian thất nghiệp, Formosinho đã được Mourinho mời về đảm nhiệm vai trò nghiên cứu và phân tích chiến thuật của đối thủ.
Và như đã đề cập, trong một cuộc trao đổi với phóng viên báo Bóng đá, ông Ricardo Formosinho cho biết: "Đội nào ở V.League muốn thuê tôi thì phải trả 1,3 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng)". Khi nhận được thông tin này, rất nhiều người đã bị "choáng" bởi bản lý lích dẫn dắt các CLB chuyên nghiệp của Formosinho dường như không có nhiều ấn tượng. Thậm chí có cả những “vết đen” trong hồ sơ. Thế nên, với các “mác” trợ lý của HLV Mourinho sẽ khó mà nhận được sự quan tâm các đội bóng V.League. Hơn thế nữa, ở Formosinho người ta không thấy được cá tính mạnh như Ljupko Petrovic của FLC Thanh Hóa hay Alain Piard của CLB TP.HCM để có thể cầm cương những đội bóng có nhiều cầu thủ cá tính mạnh.
Cuối cùng, khi đặt lên bàn cân 30 tỷ đồng để thuê một HLV không phải “làm đâu vô địch đó”, hay mua sắm những cầu thủ chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất, nơi ăn chốn ở… hẳn các nhà đầu tư sẽ có những sự lựa chọn thông thái. Nói tóm lại, xin được cám ơn nhã ý của ngài trợ lý Mourinho nhưng có lẽ, V.League không hợp với sự hoành tráng của ông!